Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ở các điểm thi tại TP Hồ Chí Minh, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 diễn ra khá nghiêm túc. Mọi tuyến đường xung quanh khu vực có điểm thi đều được lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn.
Trong khi đó, đồng hành cùng các thí sinh với mong muốn các em làm bài tốt nhất, đa phần các bậc phụ huynh, người nhà thí sinh đều ngồi đợi các em xung quanh hoặc bên ngoài điểm thi.
Anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên kỹ thuật tại một công ty điện lạnh ở Quận 3, chia sẻ: “Thường thì mẹ cháu lo hết, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ phép để đưa con đi thi. Mấy hôm trước, hai bố con cùng xem lại đường đến điểm thi, cùng đo thời gian di chuyển. Mình không giúp gì được cho con trong bài thi, nhưng ít nhất mình có mặt để con thấy không cô đơn".
Cùng tâm trạng hồi hộp, lo lắng, chị Thanh Huyền, nhà ở Quận 3 tâm sự: “Cháu là con đầu lòng, nên đây là kỳ thi lớn đầu tiên mà mình cùng con đi qua. Mấy ngày nay gần như mất ngủ. Cháu ôn đến khuya, mình cũng thức cùng để pha sữa, nhắc giờ đi ngủ. Sáng nay cháu còn bảo mẹ cứ về đi, con tự đi thi được nhưng mà sao mình không yên tâm, vẫn theo con đến trường thi".