Tháng ba trẩy hội Đền Hùng

Tháng ba đã lại về. Người dân đất Việt đang hướng lòng mình về vùng đất cội nguồn của dân tộc, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. Dù đi ngược về xuôi, dù buôn bán trăm nơi, dù nam hay bắc, ai ai cũng nhớ về ngày giỗ đặc biệt này.

 

Hiếm có dân tộc nào trên trái đất lại có một ngày giỗ Tổ chung như dân tộc Việt Nam ta. Tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương, tháng ba lễ hội Đền Hùng - một lễ hội lớn nhất, thiêng liêng nhất cả nước. Về Phú Thọ những ngày này là về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam, về nơi có hai di sản văn hóa phi vật thể thế giới, đó là hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

 

Trẩy hội Đền Hùng là nếp sinh hoạt vừa truyền thống vừa hiện đại thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Ảnh: Lê Phú


Mùa xuân là mùa lễ hội. Khắp làng trên xóm dưới, khắp nơi gần nơi xa đều tưng bừng trống giục, phấp phới cờ bay, rộn ràng người trẩy hội. Để rồi tháng ba, tất cả đều hướng về cội nguồn, hành hương về đất Tổ, dâng lòng thành kính của mình tri ân công đức các Vua Hùng. Có thể nói, lễ hội Đền Hùng là kết thúc mùa lễ hội của mùa xuân năm mới.


Thực ra, người ta đã đi lễ đền Hùng ngay từ đêm giao thừa, từ sớm mùng Một Tết để cầu cho quốc thái dân an, cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt... Và trong ba tháng mùa xuân, ngày nào cũng có người thăm viếng Đền Hùng. Chẳng kể tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới thì từ trước đó, từ rất lâu rồi người ta đã làm như thế. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí, vào cốt cách, trở thành nếp sinh hoạt bình thường vừa truyền thống vừa hiện đại rất đỗi thiêng liêng của mọi người.


Khu di tích đặc biệt quốc gia (một trong 10 di tích đặc biệt quốc gia đợt đầu) - nơi thờ tự các Vua Hùng của dân tộc ngày càng hiện đại, khang trang, càng tôn nghiêm cổ kính. Về đây, ta có điều kiện thắp hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, vái vọng Đức Quốc Mẫu Âu Cơ, cúi đầu trước lăng Mộ Tổ, thắp nén tâm nhang kính cẩn dâng lên các Vua Hùng. Trên đỉnh cao núi Nghĩa Lĩnh ta thả tầm mắt ngắm nhìn giang sơn đổi mới, lòng rộn vui trước dòng người đang chen nhau về trẩy hội để hiểu thêm nghĩa đồng bào, đồng chí, thấy hiển hiện là kia sự gắn kết cộng đồng dân tộc, để tự hào thêm truyền thống bất khuất kiên cường chiến thắng thiên tai giặc giã của dân tộc Việt Nam ta.


Về Đền Hùng còn là dịp để ta tìm hiểu và vui cùng những lễ hội dân gian đặc sắc nơi đây. Nào rước voi Đào Xá, nào tứ dân chi nghiệp, nào đâm đuống, ném còn, nào thổi lửa nấu cơm thi, rồi cờ tướng cờ người, rồi đi cà kheo, bắt chim gâu, chọi gà, vật dân tộc, bắn nỏ, rồi rước kiệu của các xã vùng ven... lại cả lễ hội “linh tinh tình phộc” rất phồn thực và độc đáo nữa. Bên cạnh những trò chơi dân gian thì những môn thể thao hiện đại cũng tưng bừng đấu trí đua tài... Đặc biệt nhất phải kể đến liên hoan hát xoan.

Suốt những ngày hội, đâu đâu cũng rộn ràng lời ca xoan ghẹo. Cùng với bốn làng xoan cổ, tất cả các làng của 13 huyện, thị, thành đều say sưa hát xoan. Tiếng xoan vang lên từ trong các trường học mỗi sớm, từ các đình làng, nhà văn hóa thôn mỗi tối. Trẻ già, trai gái đều hát. Chẳng cần nhạc cụ cao siêu nhiều nhặn gì, không cần trang âm điện tử, chỉ có vài cái trống con gõ tum tum giữ nhịp, thế là hát. Hát múa say sưa. Hát để đi dự hội. Hát để tham gia hội diễn liên hoan.


Không chỉ người Phú Thọ tưng bừng lễ hội mà các tỉnh, các ngành trung ương cũng hân hoan về tham dự. Bao nhiêu là đoàn văn công về múa hát, bao nhiêu là doanh nghiệp, công ty mang hàng hóa về bán, giới thiệu sản phẩm. Mấy năm gần đây, mỗi năm có bốn, năm tỉnh về “góp giỗ” nữa làm cho ngày giỗ Tổ, ngày hội Đền Hùng càng thêm tưng bừng, tôn kính. Năm nay hai tỉnh từ miền Nam xa xôi là Long An và Vĩnh Long, từ “khúc ruột” miền Trung là Quảng Bình, từ miền quê quan họ là Bắc Ninh đã về “góp giỗ”. Ba tỉnh thành là Hà Nội, Hải Dương và Hòa Bình đã cử đội nghệ nhân về dự thi gói, nấu bánh chưng với hai đội của tỉnh Phú Thọ. Riêng hội thi gói, nấu bánh chưng đã diễn ra hai ngày. Ngày trước là giữa các huyện của tỉnh Phú Thọ để chọn ra hai đội nhất nhì thi đấu với các tỉnh vào chính hội.


Về Phú Thọ những ngày này không khí lễ hội tưng bừng lắm. Các công trình xây dựng phục vụ lễ hội đang được gấp rút hoàn thành. Cờ lễ hội, cờ Tổ quốc, băng zon khẩu hiệu đã chăng kín đỏ mọi ngả đường. Các đội hát xoan của các xã, các huyện đang ra sức luyện tập, vượt qua vòng sơ khảo để về dự hội. Ban tổ chức lễ hội đang tất bật phân công, chỉ đạo, thực hiện từng mảng công việc để cho lễ hội diễn ra vui nhất, ấn tượng và hoàng tráng.


Hội Đền Hùng sắp mở rồi. Vui lắm, háo hức lắm. “Tháng ba giỗ Tổ mùng mười/Dù ai đi ngược về xuôi nhớ về”. Tháng ba đã tới rồi đấy, mọi người ơi, nhớ về!

 

Xuân Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN