Chỉ sau chưa đầy một năm thành lập, nhóm đã liên kết hơn 20 salon và barbershop trên toàn thành phố, thực hiện hơn 4.000 lượt cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân ung thư, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Viện dưỡng lão Tâm An (phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh), những buổi cắt tóc đã mang lại không khí ấm áp và tiếng cười cho các cụ. Không chỉ cắt tóc, các thành viên còn trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ như những người thân.
Anh Võ Minh Tâm, phó nhóm “Yes Beautiful”, chủ tiệm Tomy Hair Salon cho biết, động lực của anh và các thành viên đến từ lòng biết ơn với nghề và mong muốn “trả ơn cuộc đời”. Các buổi cắt tóc được tổ chức đều đặn vào ngày thường, còn những chương trình ở xa hay quy mô lớn đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.
Chị Mỹ Nhân, thành viên nhóm và là chủ salon Nhân Pro (phường Cát Lái) tâm niệm: “Cho đi không nhất thiết là tiền bạc, mình trao đi bằng chính nghề nghiệp mình yêu”. Với chị, mỗi mái tóc được cắt gọn là một phần yêu thương được sẻ chia, một niềm vui nhỏ góp vào hạnh phúc chung.
Nhiều cụ ông, cụ bà tại Viện dưỡng lão Tâm An đã bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên được cắt tóc bởi thợ chuyên nghiệp. Cụ Phạm Văn Chính không giấu được sự hài lòng khi ngắm mái tóc mới sau 4 tháng nằm viện. “Tôi rất vui, không chỉ vì được cắt tóc đẹp mà còn vì có người đến thăm và trò chuyện”, cụ Chính chia sẻ.
Hành trình của nhóm không chỉ dừng lại ở TP Hồ Chí Minh mà còn lan tỏa đến các tỉnh như Bình Thuận, Bình Định, các bệnh viện và cơ sở tôn giáo. Mỗi chuyến đi đều là một ký ức đặc biệt. Anh Tâm nhớ lại chuyến thiện nguyện tại vùng Tây Nguyên, nơi người dân không có điều kiện để cắt tóc. “Tóc họ rối không chải được. Chúng tôi phải gội đầu bằng chai xà phòng mà không nổi bọt. Cắt xong, họ ôm chúng tôi mà khóc”, anh Tâm xúc động kể.
Đối với chị Mai Thị Thu Hà, phụ trách hành chính Viện dưỡng lão Tâm An chia sẻ, hoạt động của nhóm không chỉ là chăm sóc về ngoại hình mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá. “Ban đầu các cụ còn e ngại, nhưng sau vài phút, không khí đã rộn ràng tiếng cười, cả viện vui hẳn lên”, chị Hà chia sẻ.
Niềm vui không chỉ đến với người được nhận mà còn lan tỏa đến người cho đi. Với chị Mỹ Nhân, mỗi chuyến thiện nguyện đều mang một cảm xúc khác biệt. Lần đến viện dưỡng lão, chị không giấu được nỗi nhớ cha mẹ khi nhìn các cụ hồn nhiên ca hát trong lúc cắt tóc. Chị gọi đó là “khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống xô bồ” và khẳng định chưa từng cảm thấy tiếc nuối khi tạm đóng cửa tiệm để đi thiện nguyện. “Tôi tin rằng, mình đang nhận lại rất nhiều, chính là những cảm xúc tích cực và niềm hạnh phúc”, chị Nhân nói.
Một cụ ông tại Viện dưỡng lão xúc động chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên có nhóm thiện nguyện đến tận nơi cắt tóc cho các cụ. Ai cũng rạng rỡ soi gương, chụp hình, mong những hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì. Với các tình nguyện viên, đó chính là món quà vô giá, những nụ cười chân thành và sự đón nhận đầy ấm áp.
Không riêng gì chị Nhân, các thành viên khác của “Yes Beautiful” cũng cảm thấy mỗi chuyến đi là một lần được “nhận lại” những cảm xúc tích cực. Dù tạm gác công việc cá nhân, họ chưa từng thấy mất mát, chỉ thấy đầy đủ hơn nhờ được trao đi điều tử tế.
Trên hành trình gieo yêu thương bằng từng đường kéo, nhóm vẫn đang không ngừng nối dài những chuyến đi, với niềm tin giản dị: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên và hạnh phúc luôn bắt đầu từ sự sẻ chia chân thành.