Trong buổi lễ trao nhận đầy nước mắt, nhiều cảm xúc vui buồn, gia đình anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Hiền và gia đình chị Vũ Thị Hương đã làm lễ trao nhận con và nhận tiền hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.
Hai đứa trẻ chính thức được trao nhận về với gia đình bố mẹ đẻ.
Theo đó cháu Phùng Thanh Hải đang được gia đình anh Sơn nuôi dưỡng sẽ nhận lại mẹ đẻ của mình là chị Vũ Thị Hương; cháu Đoàn Nhật Minh đang được chị Hương nuôi dưỡng sẽ nhận lại bố mẹ đẻ của mình là anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Hiền.
Các gia đình và bệnh viện đã cùng ký vào Biên bản trao nhận con. Theo nội dung biên bản, bệnh viện sẽ thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, xét nghiệm và đã thanh toán cho anh Sơn số tiền 47.551.000 đồng; bệnh viện cũng hỗ trợ 2 gia đình, mỗi gia đình 150 triệu đồng và các gia đình cam kết sẽ không kiện tụng. Bên cạnh đó, các gia đình cũng cung cấp các tài liệu, giấy tờ như: Giấy khai sinh bản chính, hộ khẩu các cháu để tư pháp làm thủ tục, bệnh viện Đa khoa Ba Vì sẽ có trách nhiệm chi trả các chi phí này.
Vợ chồng anh Sơn, chị Hiền và chị Hương ngồi cạnh nhau. Hai bà mẹ không giấu nổi nỗi buồn trong lòng.
Thỉnh thoảng chị Hương lại không cầm được nước mắt
Ngay từ sớm gia đình anh Sơn đã đến chờ để làm việc với bệnh viện và gia đình chị Hương. Việc này với chị Hương không hề dễ dàng và quá đau lòng nên bệnh viện phải đưa xe đến đón mẹ con chị Hương tới buổi gặp mặt.
Sự việc trên khiến cả 2 bà mẹ gầy rộc và đầy tâm tư. Chị Hương lúc nào cũng rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào. Còn hai đứa trẻ cũng đã bắt đầu quen nhau, chúng vô tư chơi đùa và không quan tâm tới xung quanh. Cả hai đứa trẻ cũng bắt đầu gần gũi với mẹ đẻ của mình
Hai gia đình và bệnh viện thống nhất trong chiều nay sẽ cùng đi làm lại giấy khai sinh, hộ khẩu và các thủ tục giấy tờ hợp pháp cho các cháu.
Ông Phùng Văn Phượng, ông nội cháu Phùng Thanh Hải cho biết: " Gia đình tôi sẽ coi 2 cháu Hải, Minh đều là cháu nội, tôi cũng coi cháu Hương như con gái của tôi vậy. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để 2 gia đình gần gũi nhau hơn, cho các cháu tiếp xúc với gia đìn nhiều hơn. Có thể trước mắt sẽ điều kiện cho các cháu về mỗi nơi 1 tuần để các cháu quen dần. Gia đình cũng mong muốn, các cơ quan liên quan tạo điều kiện để các cháu có thể thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn thành việc nhận các cháu về với gia đình”.
Clip bà mẹ chia sẻ tại lễ giao nhận con:
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Ba Vì:
Ngày 3/10, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đồng loạt ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định trên các tuyến phố, ngõ xóm thuộc 28 tổ dân phố, góp phần giữ gìn cảnh quan, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.
Sáng 3/10, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong hai ngày 30/9 và 1/10, khu vực TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3.810 cú sét; trong đó hơn 2.000 cú đánh xuống đất.
Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.