Xuân đến sớm ở các bản làng tái định cư sau lũ

Mùa xuân như đang về sớm hơn trên những bản làng tái định cư sau lũ của đồng bào Tày, Mông, Dao ở các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai. Dù dấu vết những tang thương do hoàn lưu bão số 3 gây ra còn hiện hữu đâu đó, song gác lại những mất mát, gương mặt người dân nơi đây vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống tương lai cùng niềm vui, phấn chấn chuẩn bị đón Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn.

potal-thu-tuong-pham-minh-chinh-du-le-khanh-thanh-du-an-tai-thiet-thon-lang-nu-7769890.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm đồng bào tại dự án tái thiết thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ảnh: Dương Giang

Những ngày này, người dân các thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà vẫn chưa hết mừng vui khi được về ở trong những ngôi nhà mới. Được dựng lên nhờ tình người, lòng nhân ái của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…, những ngôi nhà kiên cố như minh chứng cho tương lai tốt đẹp hơn của đồng bào các dân tộc nơi đây.

19a.jpg
Khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trước ngày khánh thành chính thức. Ảnh: Hồng Ninh

Sau 68 ngày đêm nỗ lực thực hiện, Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ do Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ, Binh đoàn 12 Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công đã được bàn giao cho các hộ dân với 40 căn nhà sàn cùng nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học khang trang, kiên cố, có tính thẩm mỹ cao, mang đậm nét văn hóa dân tộc Tày.

15a.jpg
Kiểm tra thiết bị điện trước khi cấp điện. Ảnh: Hồng Ninh

Gia đình ông Nguyễn Văn Cai có 14 người thân bị thiệt mạng trong trận lũ quét lịch sử, sau khi nhận nhà mới đã dọn dẹp sạch sẽ và trồng hoa xung quanh. Ông Cai chia sẻ: "Có nhà mới, gia đình tôi cũng như những người dân làng Nủ khác sẽ yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước gây dựng lại cuộc sống".

3a.jpg
Cô và trò ở phân hiệu Trường mầm non Nậm Tông thuộc xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà trong ngôi trường mới tại Khu tái định cư. Ảnh: Hồng Ninh

Trên con đường dẫn tới Khu tái định cư Nậm Tông, những vạt hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc, những cành đào phai đang bung nở đón Xuân. 15 hộ dân được nhận nhà mới tại đây là những hộ còn may mắn sống sót khi sạt lở xảy ra. Sau bao đau thương, mất mát, tiếng trẻ em vui đùa lại vang lên giòn giã trong mỗi ngôi nhà, khuôn viên và ngôi trường mầm non mới xây tại khu tái định cư.

8a.jpg
Niềm vui của một người mẹ tại Khu tái định cư thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà khi về nơi ở mới. Ảnh: Hồng Ninh

Khu tái định cư thôn Kho Vàng là nơi sinh sống của 35 hộ đồng bào các dân tộc Mông và Dao, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng. Sau khi nhận nhà mới, gia đình chị Hoàng Thị Mến (dân tộc Dao) vô cùng phấn khởi. Chị Mến cho biết, mỗi ngôi nhà ở đây đều được trang bị sẵn bàn, ghế, giường, tủ, bếp gas... nên không cần mua sắm thêm gì. "Nơi ở mới an toàn, kiên cố hơn lại không xa đồi canh tác quế của gia đình nên mình thấy rất yên tâm" chị Mến chia sẻ.

20a.jpg
Người dân Khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trồng hoa, dọn vệ sinh ở căn nhà mới. Ảnh: Hồng Ninh

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự yêu thương, đùm bọc của người dân cả nước, những căn nhà mới được bàn giao đã tiếp thêm niềm tin cho mỗi người dân vùng lũ Lào Cai về truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", nghĩa tình đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Hương Thu

Hương Thu ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))