Xóm đạo, nhà thờ tại TP Hồ Chí Minh đông nghẹt người đi chơi Giáng sinh
Tối 24/12, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về các khu vực có đông giáo dân, nhà thờ tại TP Hồ Chí Minh để đón Giáng sinh cùng bạn bè, người thân, khiến các con đường vào các nhà thờ, xóm đạo gần như "tê liệt".
Khu vực cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) hướng về xóm đạo quận 8 đông nghẹt người đi chơi Giáng sinh.
Khoảng 18 giờ ngày 24/12, tại khu vực cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) đoạn nối từ đường Tùng Thiện Vương qua đường Phạm Thế Hiển có hàng ngàn phương tiện xếp hàng chờ tới lượt đi vào khu xóm đạo quận 8 đón Giáng sinh. Khu vực đường Phạm Thế Hiển, quận 8 có xóm đạo đông nhất TP Hồ Chí Minh. Cũng như mọi năm, dịp này, những hang đá, ông già Noel, cây thông… được người dân xóm đạo trang trí rất rực rỡ, bắt mắt.
Khu vực xóm đạo quận 8 trang trí khá bắt mắt, thu hút nhiều du khách, người dân tới vui chơi đón Giáng sinh.
Ghi nhận tại khu vực xóm đạo quận Gò Vấp nằm trên đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu và Thống Nhất, nơi tập trung gần 10 nhà thờ lớn của TP Hồ Chí Minh như: Hà Ðông, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Dũng, Hợp An, Trung Bắc, An Nhơn… trong tối 24/12, lượng xe cộ đổ về đây đông đúc nên trước cổng các khu vực giáo xứ này cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ, do người dân đi lễ và chụp ảnh, vui chơi đón Giáng sinh.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đón Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh vào tối 24/12:
Nhà thờ giáo xứ Tân Phú (quận Tân Phú) đông nghẹt người đi chơi Giáng sinh trong tối 24/12.
Giáo xứ An Nhơn (quận Gò Vấp) trang trí rất đẹp, thu hút người dân tới đây chụp ảnh kỉ niệm và vui chơi.
Những hang đá được các nhà thờ đầu tư công phu, đẹp mắt để cho các giáo dân, người dân chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.Các ngả đường vào nhà thờ tại TP Hồ Chí Minh cũng đông nghịt người dân.Bên trong khu vực nhà thờ cũng chật cứng người dân đang làm lễ trong tối 24/12.Nhiều bạn trẻ tranh thủ bán hàng tại các khu vực có đông người dân vui chơi, đón Giáng sinh.
Trẻ em TP Hồ Chí Minh rất thích thú vui chơi, chụp ảnh tại khu vực có hang đá, người tuyết, ông già Noel...
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.
Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, không gian triển lãm trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng tạo sự giao lưu, trao đổi khoa học công nghệ mới.