Xe tải mất lái lao xuống vực, lái xe tử vong

Ngày 21/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại bản Cao Đa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La khiến một người tử vong tại chỗ.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 13 phút ngày 21/4, Công an xã Bắc Yên nhận được tin báo, tại khu vực Km418+470, Quốc lộ 37, thuộc bản Cao Đa, xã Bắc Yên, một xe bồn chở nước Javen biển kiểm soát 88C - 129.XX, do anh Ph.V.C, sinh ngày 2/10/1989, trú quán ở thôn Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) di chuyển theo hướng Phú Thọ - Sơn La, khi đến địa điểm trên bất ngờ bị mất lái lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống vực sâu khoảng 100m. Hành lang phòng vệ có 2 lớp, trong đó một lớp hộ lan tôn sóng bằng sắt ở phía trong và bên ngoài là lớp phòng vệ bằng lốp xe ô tô.

Tại hiện trường, lái xe rơi ra khỏi cabin, tử vong tại chỗ, phần đầu và bồn của phương tiện bị chia tách, biến dạng, hư hỏng nặng, 10 trụ hộ lan lốp, 12m hộ lan tôn sóng hai tầng bị hư hỏng.

Ông Nhâm Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Yên thông tin, theo nhận định, nguyên nhân ban đầu, do lái xe buồn ngủ đã lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi lao xuống taluy âm, cách mặt đường khoảng 100m.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng PC01, Công an tỉnh Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường và phương tiện. Người và xe cẩu cũng được huy động đến để đưa thi thể nạn nhân, phương tiện lên. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Dốc Cao Đa, thuộc địa phận xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La là khu vực đồi, núi cao, nhiều khúc cua gấp. Nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do mất phanh, mất lái rồi lao xuống vực sâu dẫn đến thương vong. Vì vậy, người điều khiển các phương tiện qua cung đường đèo này cần tập trung lái xe, chú ý quan sát, đi số thấp, chậm… để đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.