Xe chở phốt pho bốc cháy dữ dội sát cây xăng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 21/2/2019, tại trạm dừng nghỉ Km171+500 trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc địa phận xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã xảy ra vụ cháy xe đầu kéo rơ moóc chở hóa chất phốt pho lưu thông theo hướng Lào Cai – Hà Nội.
Chú thích ảnh
Xe chở hóa chất phốt pho bốc cháy dữ dội ngay sát cây xăng tại trạm dừng nghỉ Km171+500 trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, xe chở đầu kéo rơ moóc biển kiểm soát 15C-110.77 chở hóa chất phốt pho theo hướng Lào Cai – Hà Nội khi đến trạm dừng nghỉ Km171+500 đã dừng lại nghỉ trưa, do đầu vòi của bồn chứa hóa chất phốt pho bị hở, hóa chất rò rỉ ra bên ngoài gặp không khí nên bốc cháy dữ dội.

Đại úy Ngọc Văn Hoàn, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy thuộc Trung tâm – Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều hai xe cứu hỏa lập tức đến hiện trường để xử lý đám cháy.

Tại hiện trường, lửa chủ yếu tập trung ở phần bồn xe và bánh xe phía sau do phốt pho rò rỉ ra bên ngoài gặp không khí gây cháy.

Do dịa điểm xảy ra vụ cháy nằm ngay sát cây xăng tại trạm dừng nghỉ nên lực lượng cứu hỏa phải phun nước xung quanh làm mát và liên lạc với đơn vị cung cấp hóa chất cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp xử lý đám cháy.

Sau hơn hai giờ nỗ lực dập lửa, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ phần sau xe bị hư hỏng nặng, không có thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chùm ảnh vụ cháy:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phần sau xe và bánh xe bị hư hỏng nặng.
Chú thích ảnh
Đầu vòi bồn chứa hóa chất phốt pho bị hở gặp không khí nên bốc cháy.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Xem clip vụ cháy:

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.