Xảy ra hai vụ đuối nước tại Phú Yên khiến 3 thiếu niên tử vong

Chiều tối 15/6, ông Lê Ngọc Tính, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra hai vụ đuối nước khiến 3 thiếu niên tử vong.
Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng làm thủ tục đưa các em về gia đình lo hậu sự.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, em D.T.B (sinh năm 2007, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) đến tắm tại khu vực sông Ba thuộc thôn Phú Lộc (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) thì xảy ra đuối nước. Người dân địa phương phát hiện và cấp cứu tại chỗ nhưng em D.T.B không qua khỏi nên đã đưa về gia đình lo hậu sự.

Cũng tại thời điểm này, tại khu vực sông Ba thuộc thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, người dân phát hiện hai em Phạm Văn Toán (sinh năm 2011) và em Phạm Duy (sinh năm 2013, cùng trú huyện Tây Hòa) tắm sông và bị đuối nước tử vong. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình về lo hậu sự.

Trước đó, vào ngày 13/6, trên địa bàn xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa cũng xảy ra một vụ đuối nước tại kênh Chính Bắc, huyện Phú Hòa khiến một em nhỏ 11 tuổi tử vong.

Ông Lê Ngọc Tính cho biết, thời tiết hiện nay nắng nóng khiến nhiều em nhỏ tìm đến sông suối, kênh mương để tắm nên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. UBND huyện đã giao cho các xã tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, mở các lớp học bơi miễn phí. Khu vực sông Ba cạn nước nhưng có một số vị trí có vực sâu, một số em chủ quan nên bị đuối nước.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.