Xây dựng khu tái định cư cho đồng bào vùng sạt lở núi tại xã Trà Leng

Ngày 22/12, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức lễ khởi công xây dựng khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do bão lũ gây sạt lở núi vùi lấp ở xã Trà Leng vào cuối tháng 10 vừa qua.
Chú thích ảnh
Tìm kiếm người mất tích ở khu vực thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: Tư liệu 

Để xây dựng lại nhà ở cho hàng chục hộ dân xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã tiến hành khảo sát, chọn địa điểm lập khu tái định cư cho bà con theo tiêu chí nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ, để bà con yên tâm sinh sống lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, đến nay, huyện đã chọn được vị trí bãi đất an toàn với diện tích 6 ha tại thôn 2, xã Trà Dơn và một điểm nằm cách UBND xã Trà Leng khoảng 800 mét để xây dựng khu tái định cư cho bà con. Theo đó, khu vực này sẽ được chia 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200 mét vuông để cấp cho bà con làm nhà tái định cư ổn định lâu dài.

Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 của xã đến tái định cư trong thời gian sớm nhất với mức 150 triệu/căn nhà. Nguồn kinh phí này được trích từ ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các địa phương trong cả nước.

Ngay sau khi thi công xong mặt bằng, huyện Nam Trà My đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tập trung đầu tư các hạng mục hạ tầng dân sinh thiết yếu như điện thắp sáng, nước sạch phục vụ sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đường giao thông để bà con sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.