Xác minh vụ giả danh chủ đầu tư làm lễ khởi công dự án thủy điện

Ngày 17/4, bà Đinh Thị Trà, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện cùng lực lượng chức năng xác minh động cơ của Công ty INCO khi giả danh chủ đầu tư Dự án thủy điện Sơn Nham tổ chức quảng cáo, dựng rạp khởi công dự án trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 13/4, UBND huyện Sơn Hà nhận được đơn trình báo khẩn cấp của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh. Nội dung nêu rõ: Đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Sơn Nham tại Quyết định số 624 /QĐ-UBND ngày 14/8/2019.
 
Hiện, nhà thầu đang trong giai đoạn khảo sát thiết kế, hiệu chỉnh Dự án, hệ thống đường thi công vận hành, kiểm đếm, lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư chưa khởi công hạng mục nào của Dự án và cũng chưa có kế hoạch khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, Công ty INCO đã lấy danh nghĩa của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh dựng rạp làm công tác khởi công Dự án thủy điện Sơn Nham trên địa bàn huyện Sơn Hà. Vụ việc được xác định có tính chất giả danh chủ đầu tư, gây mất an ninh trật tự, cũng như uy tín của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh.
 
Ông Lê Xuân Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh đề nghị UBND huyện Sơn Hà, xã Sơn Nham và các cơ quan chức năng làm rõ động cơ và có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi mạo danh Công ty.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.