Xác định danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai

Như tin TTXVN đã đưa, lúc19h30'' ngày 22/12, tại căn nhà số 48, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Cơ quan chức năn đã xác định danh tính của 5 người tử vong trong vụ cháy này.

Như tin TTXVN đã đưa, lúc19h30'' ngày 22/12, tại căn nhà số 48, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo xác minh của các cơ quan chức năng, đến 22 giờ đã có 5 người tử vong trong vụ cháy này. 

  
Xác định danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy ở Đồng Nai ảnh 1

Hiện trường vụ cháy. Ảnh Sỹ Tuyên-TTXVN

Danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm: bà Trần Thị Thảo (sinh năm 1930), ông Trần Văn Bê (1929), chị Trần Thị Kim Tuyết (1972), cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (2007, đều ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Những nạn nhân trên đều là người thân trong một gia đình.  

Ngoài ra, trong số 5 nạn nhân tử vong còn có một nữ y tá tên Hà. Người dân cho biết trước khi xảy ra hỏa hoạn, y tá Hà đến căn nhà trên châm cứu cho ông Bê và bà Thảo. Trong lúc đang châm cứu thì hỏa hoạn xảy ra và mọi người không kịp chạy ra ngoài. 

Đến 22 giờ tối 22/12 đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đang nỗ lực sử dụng thang trèo lên tầng 2, để tiếp cận khu vực phía sau của căn nhà để tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Công an địa phương đã phong tỏa nhiều tuyến đường trong khu vực để lực lượng làm nhiệm vụ dễ dàng tiếp cận hiện trường.   

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, Đại tá Võ Văn Sáng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau khi nhận được tin báo, đã huy động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ chữa cháy đến cứu hộ. Nhưng do căn nhà trên chứa đầy nệm mút, xốp và vật liệu dễ cháy nên bùng phát rất nhanh. Hiện lửa vẫn âm ỉ cháy. Các chiến sĩ Cảnh sát đã dùng thang để tiếp cận hiện trường khu vực tầng 2 của căn nhà, để tìm kiếm những nạn nhân có thể vẫn còn mắc kẹt bên trong.  


Sỹ Tuyên


Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.