Những điều tử tế giản dị giữa mùa thi

Giữa áp lực và hồi hộp của mùa thi năm nay, nhiều câu chuyện ấm áp đã diễn ra lặng lẽ. Đó là những người giúp đỡ không cần biết tên, hay những người bạn cõng nhau lên phòng thi, những thầy cô đi từng phòng động viên học trò… Tất cả như truyền thêm nghị lực và chắp cánh thêm cho những ước mơ tuổi trẻ.

Lòng tốt không cần biết tên

Mùa thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh vừa diễn ra, không chỉ căng thẳng bởi số lượng "chọi", mà còn bởi những cơn mưa bất chợt khiến nhiều quãng đường trở nên kẹt cứng vào đúng giờ thí sinh đến trường thi. Trong hoàn cảnh đó, một câu chuyện cảm động đã được ông T.V.L. (44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lời tri ân đầy cảm xúc của người cha với những người tốt không biết tên đã có sức lan tỏa và thu hút nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện xảy ra vào sáng 7/6, ông L. cùng con gái đi taxi đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân từ sớm nhưng trời đổ mưa lớn, cộng thêm kẹt xe nghiêm trọng tại ngã tư Xa lộ Hà Nội - Đỗ Xuân Hợp khiến chiếc taxi nhích từng chút. Khi chỉ còn chưa đầy 30 phút đến giờ làm bài, gia đình buộc phải xuống xe, đội mưa tìm phương tiện khác.

Đúng lúc ấy, gia đình ông may mắn gặp hai thanh niên đi xe máy, tuy lạ mặt nhưng đã dừng lại và sẵn sàng giúp đỡ. Không kịp đắn đo, họ nhanh chóng quyết định chở hai cha con đến trường, vượt quãng đường gần 2km trong mưa tầm tã. 

Chú thích ảnh
Đồng hành và cõng bạn lên phòng thi tại điểm Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1).

“Con gái tôi đến nơi vừa kịp giờ. Cả nhà ướt hết, chưa kịp nói lời cảm ơn thì hai ân nhân đã rời đi. Không tên, không địa chỉ, họ đến như một phép màu giữa lúc tuyệt vọng”, ông L. xúc động kể lại.

Ngay khi biết kết quả con gái thi đậu vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, hiện thực hóa giấc mơ bấy lâu của cả gia đình, ông đã viết bài “Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ”, như một cách tri ân và lan tỏa điều tốt đẹp.

Không chỉ có gia đình ông L., nhiều điểm thi khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong đợt thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 cũng xuất hiện những hành động đẹp. Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), thí sinh Minh Trọng - học viên thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động E29, Bộ Công an không may bị gãy chân vài tuần trước kỳ thi. Dù được đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ mời giáo viên ôn tập riêng, em vẫn lo lắng vì việc di chuyển. Buổi sáng đầu tiên của kỳ thi, một người bạn đã dìu Trọng vào trường, rồi cõng em lên tầng 3 để kịp vào phòng làm bài  môn Văn.

Chú thích ảnh
Chia lửa, động viên, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho thí sinh.

Không một lời phàn nàn, cũng không một lời kể công, người bạn cứ âm thầm lặng lẽ bên cạnh, chuyện trò an ủi và giúp đỡ Minh Trọng trong từng việc. "Em không những được đơn vị tạo điều kiện, mời giáo viên đến ôn tập cho em và 14 bạn trong đơn vị, theo từng tổ hợp riêng để thêm tự tin về kiến thức mà còn được bạn bè giúp đỡ như này nên em sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất", Trọng chia sẻ.

Những người tiếp sức âm thầm

Không chỉ phụ huynh, bạn bè, mà chính các thầy cô giáo, những người làm công tác thi cũng trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho các thí sinh. Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thị Diệu (Quận 3), thầy Phùng Hữu Quang - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc B làm Trưởng điểm thi, mỗi buổi thi đều đến sớm, đi dọc kiểm tra các phòng thi rồi vào tận nơi động viên từng nhóm học sinh.

Chú thích ảnh
Thầy Phùng Hữu Quang - Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3).

“Các em như con cháu trong nhà mình. Nhìn các em học hành vất vả, lại gặp mưa nắng, tôi thương lắm. Chỉ cần vài lời động viên nhẹ nhàng, các em sẽ vững tâm hơn khi bước vào phòng thi”, thầy Quang chia sẻ.

Một phụ huynh có con thi tại điểm này chia sẻ: “Con tôi nói thầy Trưởng điểm thi rất hiền và vui vẻ, thầy đi qua từng lớp nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà con vững tâm và đỡ lo hẳn”.

Chú thích ảnh
Điểm thi có 20 phòng, thầy đi đủ từng phòng, nhắc nhở, dặn dò và động viên tinh thần các em.

Cũng trong những ngày thi, không ít tình nguyện viên, nhân viên y tế, công an, dân phòng... đã âm thầm hỗ trợ bên ngoài các điểm thi: đưa nước, che ô, hướng dẫn phụ huynh, giữ gìn an ninh... Họ chính họ là “hậu phương vững chắc” cho các sĩ tử.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bắt đầu làm bài thi môn Toán
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT bắt đầu làm bài thi môn Toán

Chiều 26/6, thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN