Mưa rét kỷ lục: Giá Grab tăng vọt, khan hiếm taxi truyền thống

Rét đậm, rét hại có mức độ mạnh nhất diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch (29-30/12) làm cho giới taxi “hốt bạc”, còn khách hàng thì “méo mặt” vì cước phí tăng vọt.
Chú thích ảnh
Mưa rét, khách vẫy taxi dọc đường vì khó gọi được tổng đài. Ảnh minh họa: Dân trí.

Chiều 29/12, chị Minh Thúy (quận Long Biên- Hà Nội) cùng 2 con nhỏ tới nhà họ hàng để liên hoan đón năm mới 2019. Để đặt xe, chị Thúy đã phải gọi rất nhiều hãng taxi  thì đều được thông báo là “không có taxi”, hoặc đã nhận rồi lại gửi tin nhắn báo hủy. 

“Mặc dù có mã khuyến mại 15.000 đồng/chuyến, nhưng khi đặt xe phần mềm Grab di chuyển từ phố Hàng Bún tới Nguyễn Sơn, giá cước vẫn báo tới 119.000 đồng trong khi ngày thường, tôi chỉ mất 50.000 đồng”. chị Minh Thúy than thở.

Còn anh Quang Dũng, phố Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ: Đầu giờ chiều nay (30/12), quãng đường đi Grab từ số 402 Bạch Mai tới  phố Nguyễn Gia Thiều hết 40.000 đồng, bình thường là 28.000 đồng. “Như thế cũng là may mắn rồi nên gia đình tôi đặt vội xe vì trời quá rét, mưa mau”, anh Dũng nói.

Theo tài xế Grab, anh Phạm Quang Diễn, biển số 17A-08x.xx, nếu như ngày thường, chở khách “đủng đỉnh” thì doanh thu đạt 500.000 đồng/ngày (sau khi trừ chi phí), còn hai hôm nay, đi "nhẹ nhàng" cũng được hơn 1 triệu đồng mỗi ngày. Nếu tài xế khác đi chăm chỉ từ sáng tới tối, doanh thu được 2 triệu đồng/ ngày.

Vừa chở khách từ Phố Huế tới Nguyễn Du, điện thoại của tài xế Grab Lê Văn Tùng đã “nổ” địa điểm đón một khách khác ở dốc Thọ Lão, phố Lò Đúc. Mặc dù quãng đường khá xa so với địa điểm của tài xế và khách cần, nhưng hệ thống vẫn báo vì khan hiếm ô tô, không có tài xế nào quanh khu vực Lò Đúc. 

Chú thích ảnh
Khó gọi xe ô tô, nhiều người phải đi xe máy để di chuyển cho nhanh. Ảnh minh họa: Tin tức/TTXVN.

“Từ hôm qua tới nay, giá cước Grab nhiều chuyến có thể tăng 1,5-2 lần so với ngày thường, nếu khách cần xe và chấp nhận mức giá cao thì đặt, tránh tình trạng khách gọi xong lại báo hủy khiến tài xế phải di chuyển từ rất xa tới đón thì bị báo hủy", anh N.Văn Mạnh, một tài xế bày tỏ.

Do không thể gọi được tổng đài taxi truyền thống, nhiều khách hàng phải ra phố đội mưa vẫy nhưng rất khó để có thể đón được chiếc xe “rỗng”, nếu may mắn có xe thì tài xế thường hỏi khách về đâu? nếu đi gần, tài xế cũng không đi. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Giám đốc Hãng taxi Thanh Nga- Lương Quốc Vy chia sẻ: “Với 30 tổng đài viên chia đều các ca để đảm bảo ca trực 24h/24h, từ hôm qua tới nay, hãng vẫn bị tình trạng quá tải do lưu lượng đặt xe tăng tới 150% so với ngày bình thường. Do đợt ngày nghỉ dài nên nhiều tài xế còn về quê ăn Tết nên lượng xe phục vụ chỉ còn 90%".

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Chiều 22/9, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin, vào lúc 17 giờ 29 phút ngày 22/9, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) có độ lớn 3.6, tại tọa độ 14.941 độ vĩ Bắc - 108.191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 người lao động trên các nền tảng số tại Việt Nam cho thấy, hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tại Làng trẻ SOS Đà Lạt

Mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em tại Làng trẻ SOS Đà Lạt

Chiều 22/9, tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, động viên và tặng quà Trung thu cho 46 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.