World Cup 2018: Báo chí Đức: 'Ước gì đội tuyển có một Harry Kane'

Chuyện thế này không thường xảy ra. World Cup diễn ra chưa đến 1 tuần, Tam Sư và Harry Kane đã khiến tuyển Đức phải ghen tị.

“Ước gì chúng ta có Kane”, tờ Bild giật tít trong bài bình luận của mình. Sau khi khởi đầu chiến dịch World Cup của bằng thất bại 0-1 trước Mexico, người Đức khâm phục cách người Anh chiến đấu để đánh bại Tunisia. “Có vài điều trong đời mà bạn chắc chắn gặp phải. Hết mùa Đông là đến mùa Xuân. Bayern Munich vô địch Bundesliga và người Anh tự biến mình thành trò cười ở World Cup”.

Chính tờ Bild đã bình luận như thế trước khi thú nhận Harry Kane khiến họ phải nghĩ lại về câu kết cuối cùng. “Đội Anh ở World Cup này không còn như trước nữa. Họ đá theo cách mà đội Đức lẽ ra phải đá, nhanh và trực diện. World Cup chỉ mới bắt đầu nhưng đó là cách các đội vô địch đánh bại các đối thủ của họ”, vẫn là bình luận của tờ Bild.

World Cup 2018: Báo chí Đức: 'Ước gì đội tuyển có một Harry Kane' ảnh 1

Dù pha phạm lỗi của Kyle Walker dẫn tới quả phạt 11m được coi là sai lầm điển hình của Tam Sư, tờ Bild kết luận rằng, không như tuyển Đức, tuyển Anh đã giành được sự tôn trọng vì đã chiến đấu tới cùng và Harry Kane trở thành “người phán xử” trước Tunisia.

Bild không phải tờ báo duy nhất của Đức ca ngợi chiến thắng của Anh trước Tunisia. Các tờ báo khác của Đức cũng ngợi ca thầy trò Gareth Southgate, đặc biệt là Harry Kane. Kênh truyền hình ZDF mô tả rằng tuyển Anh “khởi đầu World Cup may mắn và hoàn hảo”.

World Cup 2018: Báo chí Đức: 'Ước gì đội tuyển có một Harry Kane' ảnh 2

Tờ “Nam Đức” dự báo: “Nếu Kane giữ được phong độ hiện tại, anh có thể thách thức Messi và Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng”. Tờ “Tấm Gương” dự báo mấy năm nữa Anh có thể vô địch Châu Âu, giải đấu họ đã chờ đợi từ lâu. “Dù tuyển Anh chưa đủ mạnh để vô địch World Cup năm nay, chỉ 2 năm nữa, khi có nhiều kinh nghiệm hơn và một số tài năng trẻ hiện nay trưởng thành, Anh có thể vô địch EURO”.

Dù Đức chịu sức ép phải chiến thắng trận sắp tới để bù lại cho thất bại trước Mexico, người ta không thấy sự tồn tại của mối thù địch cũ giữa họ với người Anh, sau các trận đấu lúc nào cũng diễn ra với thế trận một chiều nhiều hơn là người Anh nghĩ.

Trái lại, chiến thắng của Anh trước Tunisia lại được người Đức chào đón. Dù thất vọng với Mesut Oezil và lo lắng vì mối chia rẽ trong đội bóng của Joachim Loew, người Đức vẫn dành nhiều thời gian chúc mừng chiến thắng của người Anh.

Rồi thì cũng đến lúc Đức phải tập trung trở lại cho trận đấu mang tính quyết định với Thụy Điển nhưng ngay cả lúc đó họ có lẽ vẫn nghĩ đến Harry Kane. “Nếu có một tiền đạo săn bàn như Harry Kane, Đức có thể đánh bại Thụy Điển”, tờ Bild viết. Các fan tuyển Anh đang tận hưởng niềm vui.

(thethaovanhoa)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.