Vụ xả súng ở Mỹ: Cảnh sát ráo riết truy tìm kẻ tình nghi

Các nhà điều tra nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của công chúng để truy tìm những kẻ tình nghi liên quan đến vụ xả súng vào sáng 2/7 tại thành phố Baltimore, thuộc bang Maryland (Mỹ), khiến 2 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Mặc dù chưa rõ có tất cả bao nhiêu đối tượng liên quan đến vụ việc song cảnh sát cho rằng có hơn một đối tượng tình nghi.

Trong khi đó, kênh tin tức Fox 45 Baltimore dẫn lời một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 20 - 30 phát súng được bắn ra.

Cảnh sát vẫn chưa thể xác định động cơ của vụ xả súng nhưng cho biết hai người thiệt mạng là một phụ nữ 18 tuổi và một người đàn ông 20 tuổi. Trong số những người bị thương, 9 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện kể từ chiều 2/7, một số người trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, trong số những người bị thương, ước tính 14 người dưới 18 tuổi. 

Theo báo "Baltimore Sun", xét về số nạn nhân, đây được xem là vụ xả súng lớn nhất xảy ra tại Baltimore kể từ năm 2014.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.