Vụ nổ khí gas tại Yên Bái: Tích cực điều trị cho các nạn nhân

Ngày 21/5, bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ rò rỉ dẫn đến nổ khí gas, lửa cháy lan khiến 4 người trong một gia đình ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải bị bỏng phải vào viện cấp cứu. Trong đó, một bé gái 7 tuổi bị bỏng nặng nhất phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.
Chú thích ảnh
Bệnh nhận Lù Thị P. (sinh năm 2017) bị bỏng nặng nhất, phải chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Ảnh: TTXVN phát.

Ông Giàng A Dình, Chủ tịch UBND xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết, trưa 17/5, gia đình ông Lù A Chơ (sinh năm 1969, ở bản Khao Mang, xã Khao Mang) làm cơm để lo đám hiếu. Trong quá trình nấu ăn, do bất cẩn không khóa chốt khiến bình gas bị hở. Khi gia đình đun bếp gần đó đã bén lửa và nổ khí gas khiến 4 thành viên bị bỏng nặng.

Các nạn nhân được xác định là ông Lù A Chơ, bà Giàng Thị Của (sinh năm 1973), anh Phàng A Tỉnh (sinh năm 1998) và cháu Lù Thị P. (sinh năm 2017). 

Ngay sau vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa những người bị bỏng đến Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải. Sau khi được sơ cứu ban đầu, các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ trong tình trạng bỏng độ 1, độ 2 ở nhiều vùng như đầu mặt, cẳng tay, cẳng chân, bàn tay, bàn chân... và một số vị trí trên cơ thể bị bỏng độ 3.

Tại đây, các nạn nhân được điều trị tích cực và dần hồi phục. Riêng cháu Lù Thị P. bị bỏng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo lãnh đạo xã Khao Mang, gia đình cháu P. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa phương đang kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp hỗ trợ kinh phí để điều trị cho cháu.

Tiến Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.