Vụ lật thuyền trên sông Lô: Đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn lật thuyền trên sông Lô, đoạn thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên xảy ra vào chiều 20/4 làm 3 người mất tích.
Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Lô.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ngay trong chiều đến tối 20/4, trong suốt ngày 21 và sáng ngày 22/4, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nòng cốt là Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Vị Xuyên, cùng với chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm suốt ngày, đêm, dùng thuyền chạy dọc 2 bờ sông Lô về phía hạ lưu để tìm kiếm 2 nạn nhân.

Rất nhiều phương tiện như thuyền máy, thiết bị lặn, thiết bị dò tìm, dây móc và lưới chài đã được huy động cho công tác tìm kiếm.

Khoảng 17 giờ ngày 20/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền trên sông Lô là ông N.V.T (sinh năm 1970) ngay gần khu vực xảy ra tai nạn.

Và đến hơn 14 giờ ngày 22/4, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm được thêm thi thể thứ hai trong vụ tai nạn là ông N.V.T (sinh năm 1980).

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 20/4, bảy người đi cùng nhau trên một chiếc thuyền trên sông Lô để sang bờ bên kia làm nương rẫy. Khi đến đoạn km 9, quốc lộ 2 thuộc địa phận thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, bất ngờ gió to khiến thuyền bị lật.

Bốn người trên thuyền may mắn thoát nạn do đã được anh Nguyễn Văn Hội (sinh năm 1988, ở xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đi thả trâu trên bờ sông Lô nghe thấy tiếng kêu cứu và anh đã lao ra giữa dòng để tiếp cận những người gặp nạn và cứu thành công 4 người.

Ba nạn nhân mất tích gồm ông N.V.T (sinh năm 1980), bà Tr.T.H (sinh năm 1985) và ông N.V.T (sinh năm 1970) cùng trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Hiện nay công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền vẫn đang được lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục khẩn trương triển khai.

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.