Vụ học viên cai nghiện bỏ trại: Gần một nửa đã quay về

Đến 16 giờ ngày 19/9 đã có 131 học viên quay trở lại đơn vị sau khi cùng hơn 300 học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm cách đây vài ngày.

Theo ông Nguyễn Quang Toàn – Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng, đến 16 giờ ngày 19/9 đã có 131 học viên quay trở lại đơn vị sau khi cùng hơn 300 học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm cách đây vài ngày.

Vụ học viên cai nghiện bỏ trại: Gần một nửa đã quay về ảnh 1

Hàng trăm học viên đi bộ hướng về phía trung tâm thành phố Hải Phòng. Ảnh: dantri.com.vn

Ông Toàn cũng cho biết thêm, từ ngày xảy ra vụ việc, đến nay Trung tâm chưa nhận được thông tin nào phản ánh về việc những học viên bỏ trốn khỏi Trung tâm gây ra vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự đối với gia đình và ngoài xã hội. Tuy nhiên, trong số học viên quay lại, đã có tới hơn 30 học viên tái nghiện.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trung tâm tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền và các đoàn thể địa phương phối hợp với các gia đình vận động, tuyên truyền những học viên bỏ trốn quay trở lại Trung tâm để tiếp tục cai nghiện, chữa bệnh và học nghề, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, Trung tâm vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh bắt giữ một số đối tượng có hành vi manh động, lôi kéo, kích động những học viên khác bỏ trốn để xử lý trước pháp luật.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 14/9, khoảng hơn 300 học viên thuộc 6 đội của Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Hải Phòng tự ý ra khỏi cổng Trung tâm, “diễu hành” về hướng trung tâm thành phố Hải Phòng, bất chấp sự can ngăn của lãnh đạo và bảo vệ Trung tâm. Các học viên này không mang theo bất cứ vật dụng gì, không gây mất an ninh trật tự.


Hoàng Ngọc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.