Vụ cướp máy bay Ai Cập: Động cơ là do thất tình

Phát biểu trước báo giới sau khi tiếp Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Anastasiades bác bỏ khả năng vụ cướp máy bay của hãng hàng không Egypt Air là hành động “khủng bố”.
Thay vào đó, nhà lãnh đạo Cyprus nói rằng, kẻ “không tặc” Ibrahim Abdel Tawwab Samaha hành động trong tình trạng cảm xúc “tương tư”, mong được đoàn tụ với vợ cũ - là một công dân Cyprus. “Tất cả chỉ liên quan đến một phụ nữ. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để phóng thích những con tin còn lại”, Tổng thống Anastasiades bày tỏ. 
Vụ cướp máy bay Ai Cập: Động cơ là do thất tình ảnh 1

Chiếc Airbus của hãng Egypt Air tại sân bay ở Cyprus. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông Ai Cập xác định Samaha là người thực hiện vụ bắt cóc chiếc máy bay Airbus A320. Người này là giảng viên tại Đại học Alexandria (Ai Cập), trước đó từng học Đại học Atlanta (Mỹ), chuyên ngành Y. Trong khi thương thuyết với nhà chức trách Cyprus, Samaha được cho là đã ném ra ngoài một bức thư, yêu cầu được chuyển đến tay vợ cũ – người hiện cũng đang có mặt ở sân bay.  
Thông tin mới nhất cho thấy, toàn bộ phi hành đoàn (5 người) đã được phóng thích. 
Hoài Thanh (Telegraph, TheGuardian)

Dành cho bạn

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Syria

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Syria

Làn sóng biểu tình phản đối bãi bỏ trợ cấp nhiên liệu cho thấy cải cách kinh tế thị trường của chính quyền mới ở Syria chưa mang lại lợi ích cho người dân, trong khi gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng đè nặng lên những người nghèo nhất.