Vụ chìm tàu Phúc Xuân 68: Chuyển vùng tìm kiếm 8 thuyền viên

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68 bị chìm trên vùng biển Nha Trang đã di chuyển đến vùng biển tỉnh Ninh Thuận để tập trung tìm kiếm.

Liên quan đến vụ 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68 bị chìm sau khi đâm va với tàu Nam Vỹ 69 trên vùng biển Nha Trang, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC), cho biết: Chiều 12/11, toàn bộ lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn 8 thuyền viên mất tích đã di chuyển đến vùng biển tỉnh Ninh Thuận để tập trung tìm kiếm. Điều này xuất phát từ việc từ vùng biển Nha Trang, dòng hải lưu chảy về hướng Nam.

Vụ chìm tàu Phúc Xuân 68: Chuyển vùng tìm kiếm 8 thuyền viên ảnh 1

Tàu SAR27-01 tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

Theo đó, tại vùng biển Ninh Thuận có các tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ, cảng vụ Nha Trang... Tại vùng biển này, tàu cứu nạn SAR27-01 tiếp tục làm nhiệm vụ cứu nạn, trực canh 24/24 giờ và là trung tâm chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong khi đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa vẫn duy trì như trước. Theo đó, hai tàu tuần tra của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa vẫn trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ trên vùng biển từ Nha Trang đến vùng biển giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, các đồn biên phòng tổ chức tăng cường tuần tra, tìm kiếm khu vực ven bờ biển. Các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa cùng phối hợp tổ chức tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích.

Cùng ngày, các cơ quan chức năng và chủ tàu Phúc Xuân 68 tiếp tục phối hợp đưa người thân của 8 thuyền viên mất tích đi tìm kiếm ven bờ vùng biển xảy ra vụ tai nạn và vẫn chưa phát hiện gì thêm.


Nguyên Lý

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.