Vụ chìm tàu cá HP 90364 TS: Tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích

Liên quan đến vụ việc tàu HP 90364 TS bị chìm ở vùng biển Hải Phòng (cách đảo Hòn Dấu 15 hải lý về phía Đông Nam), 15 giờ 50 phút ngày 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích.

Hai nạn nhân này là Nguyễn Văn Được (sinh năm 1979, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) và Đinh Như Thắng (sinh năm 1979, trú tại Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Đến 16 giờ cùng ngày thi thể các nạn nhân đã được đưa lên các tàu SAR 273, SAR 411 bảo quản và đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I.

Vụ chìm tàu cá HP 90364 TS: Tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích ảnh 1

Đưa thi thể hai nạn nhân về Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I.

Lực lượng chức năng đã xác định chính xác tàu HP 90364 TS bị chìm vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 3/5/2017 chứ không phải vào lúc 0 giờ ngày 4/5 như thông tin ban đầu.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 3/5, tàu Nguyễn Nam Khánh 168 thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Nguyễn Nam Khánh do ông Lê Xuân Sơn làm thuyền trưởng, chở 2.980 tấn clinke từ cảng Chinfong (Hải Phòng) đi Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực biển Hải Phòng, cách đảo Hòn Dấu 15 hải lý về phía Đông Nam đã va chạm với tàu cá HP 09364 TS.

Vụ va chạm khiến tàu cá HP 09364 TS bị chìm, hai thuyền viên mất tích là Nguyễn Văn Được (sinh năm 1979, trú tại Nga Sơn,Thanh Hóa) và Đinh Như Thắng (sinh năm 1979, trú tại Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Vụ chìm tàu cá HP 90364 TS: Tìm thấy thi thể hai thuyền viên mất tích ảnh 2

Nhóm thợ lặn chuẩn bị xuống nước tiếp cận tàu chìm.

Trong các ngày 4 và 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bao gồm tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 (chỉ huy hiện trường), tàu cứu nạn hàng hải SAR 411, tàu Cảnh sát biển CSB 4002, tàu Nguyễn Nam Khánh 168, cùng tàu cá của ngư dân và các phương tiện khác đã tiến hành rà soát, tìm kiếm nạn nhân mất tích; triển khai phương án lặn vào khoang tàu HP 90364 TS để tìm kiếm nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong...

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.