Vụ bốn học sinh đuối nước tại Phú Yên: Tìm thấy thêm một thi thể

Đến khoảng 15 giờ ngày 15/11, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thêm một thi thể (của em T.T.T) trong vụ bốn học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm vào chiều 14/11. Như vậy, đến nay, ba nạn nhân được tìm thấy.
Chú thích ảnh
Thi thể em học sinh vừa được tìm thấy vào chiều 15/11. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại bị mất tích là em B.Q.K. Trước đó, thi thể hai em Đ.H.L.M và T.N.B.T được tìm thấy chiều 14/11.

Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ và 7 ca nô chia thành 3 tổ để mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do nước sông dâng cao và khu vực tìm kiếm có gió mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình các nạn nhân.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu, lực lượng chức năng huy động thêm nhân lực và phương tiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại; đồng thời, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh và người dân để tránh các vụ việc tương tự xảy ra.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin: Vào khoảng 14 giờ ngày 14/11, các học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa) tập trung tại điểm trường thôn Lương Phước (xã Hòa Phú) để học môn Thể dục. Tuy nhiên, do trời mưa nên nhà trường cho các em về. Sau đó, một nhóm học sinh đã rủ nhau đến khu vực sông Ba (gần bờ kè thuộc thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú) để chơi và tắm sông. Khi đến nơi, bốn em gồm: M, K, T và T (cùng sinh năm 2013, trú xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) cùng xuống tắm; hai em khác đứng chơi trên bờ.

Trong lúc đang tắm, cả bốn em đều bị nước cuốn trôi mất tích. Hai em trên bờ đã hô hoán người dân đến cứu. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai em M và T.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.