Vụ bắn chết 3 bảo vệ rừng: Sức khỏe 12 người bị thương đã ổn định

Sáng 24/10, Bác sỹ Bùi Chí Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết: Bệnh viện đã hỗ trợ đưa 12 nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng do tranh chấp đất rừng tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) về Bệnh viện đa khoa tỉnh để tập trung điều trị.
3 nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ nên không có nhu cầu chuyển lên.
Ngay trong tối 23/10, các y bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phẫu thuật cho ba nạn nhân bị thương nặng. Hiện 12 nạn nhân đã ổn định sức khỏe, không còn đe dọa tính mạng. Trong số này, có một nạn nhân bị chấn thương vùng mắt. Sở Y tế Đắk Nông cũng đã mời bác sỹ từ Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ điều trị.
Vụ bắn chết 3 bảo vệ rừng: Sức khỏe 12 người bị thương đã ổn định ảnh 1

Các bệnh nhân điều trị tại bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Cũng theo bác sỹ Trung, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế, trưa 23/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tổ chức một đội cơ động tiếp cận hiện trường vụ việc để phục vụ công tác sơ, cấp cứu. Các nạn nhân sau đó lần lượt được hỗ trợ để đưa về bệnh viện tỉnh trong chiều tối cùng ngày.
Để hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã trao 3 triệu đồng cho người bị thương nặng và 2 triệu đồng cho người bị thương nhẹ.
Theo thông tin từ UBND huyện Tuy Đức vụ nổ súng vào đoàn cưỡng chế của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Long Sơn tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực vào sáng 23/10 đã làm 3 người chết và 15 người bị thương. Các nạn nhân đều là người của Công ty Long Sơn và phần lớn có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Phước.
Đáng chú ý, trong số 3 nạn nhân tử vong có anh Điểu Vinh chỉ mới 16 tuổi, ngụ tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông đây là một trường hợp vi phạm luật lao động. Đơn vị này cũng sẽ cho kiểm tra lại vấn để sử dụng lao động tại Công ty Long Sơn.
Nhóm PV TTXVN tại Đắk Nông

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.