V.League 2021: 'Cơn mưa' bàn thắng tại vòng 7

Chiều 4/4, trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định) diễn ra trận đấu muộn cuối cùng của vòng 7 giai đoạn 1, Giải Bóng đá vô địch quốc gia – LS 2021 (V.League 2021) giữa đội Nam Định và Sông Lam Nghệ An.

Vòng 7 được xem là vòng đấu có nhiều sự bất ngờ và để lại nhiều ấn tượng nhất cho người hâm mộ kể từ đầu mùa giải đến nay. Ngoài những trận đấu với “cơn mưa” bàn thắng, vòng đấu này cũng chứng kiến nhiều tình huống gây tranh cãi trên sân cỏ.

Chú thích ảnh
Pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Hà Nội và SHB Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Ngay trận mở màn, Hà Nội FC gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng), đội khách đã bất ngờ để thua với kết quả 0-2. Với lối chơi chắc chắn, mạch lạc trong những đường bóng, đội bóng “sông Hàn” có bàn mở tỷ số ở nửa đầu hiệp 1 nhờ công của Đặng Anh Tuấn. Tới gần cuối trận, Thanh Hải có pha tạt bóng, nhưng bóng đã đập vào người 1 hậu vệ của Hà Nội FC sau đó bay vào lưới, tỷ số được nhân lên cách biệt 2 bàn.

Bị dẫn trước, lối chơi của Hà Nội FC trở lên bế tắc, những mũi nhọn tấn công không phát huy được sức mạnh, các chân sút của Hà Nội FC có phần nóng nảy, khi liên tục có những pha phạm lỗi, và thậm chí là “chơi không đẹp” như tình huống của Bùi Hoàng Việt Anh, đá thẳng bóng vào người đối thủ mặc dù cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã nằm sân.

Sau trận đấu này, Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và Hà Nội FC cũng đã quyết định “chia tay” nhau. Một trận thua, 1 pha bóng được coi như phản lưới nhà, một vài tình huống chơi “không đẹp”, đây có lẽ cũng là trận đấu đáng quên nhất của Hà Nội FC từ đầu mùa giải đến nay. Kết quả để thua 0-2, Hà Nội FC xuống vị trí thứ 7, SHB Đà Nẵng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trái ngược hẳn với không khí không mấy vui vẻ của trận đấu trên sân Hòa Xuân, Hoàng Anh Gia Lai lại có chiến thắng rực rỡ 2-0 trước Hải Phòng trên sân khách Lạch Tray nhờ công của Văn Toàn và Brandao. Dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng người Thái, các chân sút của đội bóng “phố núi” chơi tự tin và mạch lạc hơn hẳn. Không chỉ trên sân nhà, mà kể cả sân nhà của đối phương, Hoàng Anh Gia Lai đều là người làm chủ thế trận. Với chiến thắng này, thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng với 16 điểm, Hải Phòng tạm thời đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Vòng 7 cũng chứng kiến trận đấu kịch tính giữa Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đây được coi như trận đấu mang đến nhiều cảm xúc nhất đối với khán giả tại vòng đấu này. Kết quả chung cuộc 5-3 nghiêng về đội khách “xứ Thanh”, nhưng trong suốt 90 phút thi đấu là những tình huống tấn công nghẹt thở và màn rượt đuổi tỷ số gay cấn.

Nhờ công của Gramoz, Quốc Phương, Văn Thắng và Đình Tùng (2 bàn), đã giúp Đông Á Thanh Hóa có thêm 3 điểm quý báu và xếp thứ 10, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
 Pha tranh bóng giữa các cầu thủ giữa đội chủ nhà TP. Hồ Chí Minh (áo đỏ) và đội Bình Định (áo trắng). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

“Tân binh” Topenland Bình Định cũng có chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân Thống Nhất khi đối đầu với đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Ra sân trong áp lực phải thắng mà vắng Lee Nguyễn do chấn thương, đội chủ nhà sớm bị "dội gáo nước lạnh" khi Rimario (Topenland Bình Định) chớp thời cơ ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 13 và phút 17.

Bị dẫn bàn chóng vánh, các chân sút của Thành phố Hồ Chí Minh đẩy cao đội hình dồn ép đội khách, tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, phần lớn các đường lên bóng đều không đủ áp lực phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn của đối phương.

Phút thứ 44, Hồ Tấn Tài dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Mọi nỗ lực của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh trở nên vô vọng, mặc dù các chân sút luôn cần mẫn tìm đường đưa bóng vào khung thành đội khách. Phải tới những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, Xuân Nam mới tìm được bàn gỡ danh dự cho đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh từ chấm phạt đền. Với kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về đội khách, Topenland Bình Định đã có 3 điểm trong tay và vươn lên vị trí thứ 6, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh xuống thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt của số 6 Woo Sang-ho (6, Sài Gòn) trước sự truy cản của Trọng Hoàng và Caique (Viettel). Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Vòng đấu này cũng chứng kiến Viettel có chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà khi tiếp đón Câu lạc bộ Sài Gòn nhờ công của Vũ Minh Tuấn là Trọng Hoàng. Với lợi thế sân nhà và dư âm chiến thắng ở vòng trước, Viettel nhanh chóng làm chủ thế trận và dồn ép đối phương. Phút thứ 31, Vũ Minh Tuấn có được bàn mở tỷ số từ pha căng ngang của Venancio, có lợi thế dẫn bàn, đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn và áp đảo phần sân đối phương. Bước sang hiệp 2 không lâu, Trọng Hoàng băng xuống dũng mãnh, dứt điểm trong vòng cấm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel. Sau tình huống đá phản lưới nhà của chân sút Sài Gòn ở phút 66, tỷ số được ấn định cách biệt 3-0 nghiêng về phía Viettel.

Với chiến thắng này, Viettel đã xuất sắc có thêm 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 4, Sài Gòn FC đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Becamex Bình Dương. Mặc dù trải qua sự bất ổn vì một số cầu thủ ngừng tập luyện do bị nợ lương, nhưng từ đầu mùa giải tới nay, đội bóng “đất Mỏ” tương đối ổn định trong lối chơi.

Phút thứ 33, từ tình huống đá phạt của Nghiêm Xuân Tú, Trần Trung Hiếu đã có pha dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ môn của Becamex Bình Dương, mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Có bàn thắng, Than Quảng Ninh chủ động chơi chậm lại nhằm bảo toàn thành quả. Kết quả 1-0 được duy trì tới khi kết thúc trận đấu, với chiến thắng này, Than Quảng Ninh vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, Becamex Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 8 với 10 điểm.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội Câu lạc bộ Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Công Luật/TXVN.

Trận đấu cuối cùng của vòng 7 trên sân Thiên Trường, sau 90 phút thi đấu giằng co ở trên sân, cả 2 đội đã cùng thể hiện rất tốt, tuy nhiên chưa có bàn thắng nào được ghi ở những phút thi đấu chính thức.

Phải tới phút thứ 90+2, sau tình huống đá phạt, Lâm Anh Quang (Nam Định) mới có tình huống “không chiến” với hàng thủ của Sông Lam Nghệ An. Bóng vào lưới ở những giây phút cuối cùng của trận đấu, cả khán đài như bùng nổ với bàn thắng này, điều mà lượng cổ động viên đông đảo của đội bóng thành Nam đã chờ đợi hơn 90 phút, 1-0 cũng là tỷ số ấn định trận đấu.

Với kết quả này, Nam Định có được 3 điểm và vươn lên vị trí 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, Sông Lam Nghệ An đứng thứ 11 với 7 điểm. Vòng 8 V.League 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/4.

Nam Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

AIMAG 2026: Tuyển Futsal Việt Nam tập trung nhiều gương mặt mới

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 2026), dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 - 21/12 tới, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hội quân với 20 cầu thủ.

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.