V.League 2020: Vòng 3 trở lại hấp dẫn với vị trí dẫn đầu thuộc về TP Hồ Chí Minh

Vòng 3 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020) trở lại trong sự chào đón hào hứng của người hâm mộ và 7 trận cầu diễn ra thực sự hấp dẫn và kịch tính trong 2 ngày 5-6/6.

Tại 4 trận đấu muộn vòng 3 trên các sân: Vinh (Nghệ An), Quảng Nam, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hàng Đẫy (Hà Nội), các đội chủ nhà dường như chiếm được lợi thế khi có được thời gian dài nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ lưỡng sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách SHB Đà Nẵng. Với việc ghi được 1 bàn thắng duy nhất đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có thêm được 3 điểm, nâng tổng điểm lên con số 7 để vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 3 (trước vị trí thứ 6). Cùng tận dụng được lợi thế sân nhà, đội bóng Quảng Nam cũng có được 3 điểm trước Thanh Hóa với chiến thắng sát nút 2 – 1. Chỉ đúng chủ nhà Than Quảng Ninh thi đấu rời rạc, đã phải chịu trận thua 0 - 2 trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, gây bất ngờ cho giới chuyên môn và người hâm mộ.

Trong khi đó, tâm điểm tại 4 trận đấu muộn vòng 3 này chính là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa chủ nhà đương kim vô địch Hà Nội với đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Bởi cả hai đội bóng đều đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, cùng có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất đến cổ vũ nên việc “đụng độ nhau” chắc chắn tạo ra sức hấp dẫn rất đặc biệt.

Đúng như nhận định của giới chuyên môn, với lợi thế sân nhà, cộng với phong độ ổn định và sự tỉnh tảo trước mọi đối thủ đã giúp cho chủ nhà Hà Nội có được 2 bàn thắng chỉ trong 4 phút (24 và 28) ở hiệp 1, nhờ công của Văn Quyết và Rimario.

Không dừng lại ở đó, bước sang hiệp 2, chủ nhà Hà Nội tiếp tục dồn lên tấn công, áp đảo đội khách. Phút 59, Rimario mang về bàn thắng tiếp theo, nâng tỷ số lên 3 – 0 cho đội chủ nhà.

Với chiến thắng đậm này, chủ nhà Hà Nội từ vị trí thứ 8 vươn lên thứ 4 với 6 điểm, đẩy Hoàng Anh Gia Lai từ vị trí thứ 3 xuống thứ 9 với 4 điểm.  

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ Câu lạc bộ Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5/6. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Trước đó, 3 trận đấu sớm cũng diễn ra đầy hấp dẫn trong tối 5/6, bởi việc đua nhau tới ngôi đầu bảng xếp hạng được các đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel, Hải Phòng đặt quyết tâm. Ở lượt trận đấu sớm này, lợi thế sân nhà đã không giúp được nhiều cho các đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh khi để đội khách Hải Phòng cầm hòa không bàn thắng, chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định để thua 1 – 2 trước Viettel, Sai Gòn để hòa 0 – 0 trước Becamex Bình Dương.

Với những kết quả trên, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 lượt đấu, còn Viettel từ vị trí thứ 4 vươn lên thứ 2 cùng được 7 điểm (do kém hệ số bàn thắng thua), đẩy Hải Phòng từ thứ 5 xuống thứ 6.       

Trong khi đó, ở tốp cuối lần lượt là: Than Quảng Ninh đứng thứ 11/14, Dược Nam Hà Nam Định đứng thứ 12/14, Thanh Hóa đứng thứ 13/14 và SHB Đà Nẵng đứng thứ 14/14.

Quốc Trị (TTXVN)

Dành cho bạn

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Asian Cup 2027: AFC khởi động chiến dịch 100 ngày, công bố nhiều điểm mới

Ngày 29/9, đúng 100 ngày trước trận khai mạc Vòng chung kết Asian Cup 2027, Ban tổ chức giải đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị, đồng thời công bố một loạt điểm mới về công nghệ, vận hành và trải nghiệm dành cho các đội tuyển, cầu thủ và người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Tuyển Việt Nam cần thể hiện tinh thần đứng dậy sau khó khăn

Thất bại 0 - 2 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khiến HLV Kim Sang-sik lần đầu thất bại cùng đội tuyển Việt Nam. Trận thua này cũng khép lại hy vọng giành tấm vé duy nhất của bảng đấu vào chơi chung kết của "những chiến binh sao vàng".

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Phát biểu họp báo sau trận ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.