Vĩnh Long: Cháy lớn tại chợ Cái Nhum

Vào lúc 15 giờ 30 chiều nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà lồng cũ chợ Cái Nhum của thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít ( Vĩnh Long), gây thiệt hại lớn về tài sản của hàng chục hộ kinh doanh. Rất may không có thiệt hại về người.

Vào lúc 15 giờ 30 ngày 25/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực nhà lồng cũ chợ Cái Nhum của thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít ( Vĩnh Long), gây thiệt hại lớn về tài sản của hàng chục hộ kinh doanh. Rất may không có thiệt hại về người.

Vĩnh Long: Cháy lớn tại chợ Cái Nhum ảnh 1

Quang cảnh đám cháy.

Theo thông tin ban đầu từ các hộ dân, ngọn lửa phát ra từ một hộ buôn bán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Ngay sau đó ngọn lửa bùng phát rất cao trên 10 mét và lan nhanh ra các căn hộ liền kề kinh doanh tạp hóa chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Theo nhiều người dân cho biết, ít nhất có 7 căn hộ đã bị cháy rụi toàn bộ.

Ban quản lý chợ Cái Nhum đã huy động lực lượng và phương tiện chữa cháy tại chỗ chữa cháy và hỗ trợ các hộ dân di dời một phần tài sản nhưng không thể khống chế được ngọn lửa đang lan nhanh. Lực lượng Công an địa phương và dân phòng đã kịp thời có mặt để ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Vĩnh Long sau khi nhận tin báo đã điều động ngay 5 xe chữa cháy chuyên dùng và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường. Đến hơn 16 giờ 30 ngọn lửa mới được khống chế.

Hiện nay lãnh đạo tỉnh và huyện đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các công tác khắc phục sau hỏa hoạn, điều động lực lượng tích cực giúp các hộ ổn định nơi ăn chỗ ở tạm. Ông Trương Thành Phi, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trước mắt huyện trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ bị cháy 2 triệu đồng để ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và có phương án giúp các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phạm Thị Bình

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.