Vinh danh những phi công góp công lớn cho 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Ngày 14/12, thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức lễ vinh danh Anh hùng phi công là người Hoài Nhơn đã góp công vào chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972).
Chú thích ảnh
Tặng hoa cho người thân của 4 phi công Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Bốn phi công được vinh danh gồm: Đảng viên Nguyễn Văn Biên, Thượng úy, Trung đội trưởng bay, Đại đội 1, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại tá Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân; Thiếu tướng, phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hồng Nhị; Đại tá, phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Tôn.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn Phạm Trương nhấn mạnh, địa phương tự hào có bốn phi công gan dạ, bản lĩnh, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, trực tiếp chiến đấu và có đóng góp quan trọng vào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thế hệ hôm nay luôn kính trọng, biết ơn đối với những cống hiến của thế hệ đi trước. Những “di sản” để lại sẽ là bài học kinh nghiệm sâu sắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn tiếp nối, kế thừa, gìn giữ, phát huy, vun đắp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong cuộc chiến khốc liệt diễn ra trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 - 29/12/1972) bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Chuyên, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân đã dẫn đường cho máy bay tiêm kích chiến đấu 110 trận; là người lái máy bay bắn rơi 117 máy bay thuộc 14 kiểu và bắn bị thương 1 máy bay B52 của đế quốc Mỹ. Ông được đồng đội yêu mến, đặt biệt danh “Mắt thần phi công”.

Thiếu tướng, phi công Nguyễn Hồng Nhị là người đã xuất kích hơn 100 trận, bắn rơi 8 máy bay Mỹ. Ông là một trong số 19 phi công ACE của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong 6 tháng cuối năm 1972, trung đoàn của ông đã bắn rơi 42 máy bay Mỹ; trong đó có một chiếc B52 thuộc chiến dịch Linebacker II.

Đại tá, phi công Đinh Tôn đã bắn rơi 4 máy bay; trong đó có 1 chiếc F4. Ông là phi công ưu tú của Trung đoàn Không quân 921 - phi đội bay đêm, sẵn sàng làm nhiệm vụ tiêu diệt B52; đồng thời là giáo viên dạy lái máy bay cho phi công Việt Nam.

Đảng viên Nguyễn Văn Biên, Thượng úy, Trung đội trưởng bay, Đại đội 1, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân là người đã bắn rơi 2 máy bay của địch.

Những “kỳ tích” đó đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, đánh bại cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973), rút quân về nước.

Tại lễ vinh danh, các đại biểu đã được xem clip ngắn “Thanh kiếm bầu trời”- vinh danh Anh hùng phi công là người Hoài Nhơn. Những thước phim ý nghĩa, có giá trị lịch sử to lớn, đầy cảm xúc đã làm lay động trái tim của nhiều người.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng hoa, quà, tri ân gia đình, thân nhân của bốn phi công được vinh danh.

Lê Phước Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.