Việt Nam - Điểm đến của lòng bao dung và tinh thần hòa giải

Trang tin tức “Destino a Panama” - một trong những trang thông tin du lịch và văn hóa uy tín tại Panama, vừa đăng tải bài viết cảm động về những cựu binh Mỹ đã chọn Việt Nam làm nơi an dưỡng tuổi già.
Chú thích ảnh
Bài báo “Từ kẻ thù thành láng giềng: Cựu binh Mỹ chọn Việt Nam cho chương cuối cuộc đời” đã khắc họa chân thực hành trình hòa giải đầy nhân văn giữa những người lính năm xưa.

Với tiêu đề “Từ kẻ thù thành láng giềng: Cựu binh Mỹ chọn Việt Nam cho chương cuối cuộc đời”, bài viết đã khắc họa chân thực hành trình hòa giải đầy nhân văn giữa những người lính năm xưa.

Bài viết mở đầu với câu chuyện của cựu nhân viên tình báo 80 tuổi Chuck Searcy đến từ bang Alabama (Mỹ). Sau một năm tham chiến tại Việt Nam (1968), ông đã trở lại và bắt đầu sinh sống ở Hà Nội từ năm 1994, chỉ vài tháng trước khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Hồi tưởng lần trở lại Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh vào năm 1992 cùng một người bạn cũng là cựu binh Mỹ, ông Searcy chia sẻ: “Chúng tôi sợ hãi khi máy bay hạ cánh, tưởng rằng sẽ bị người Việt Nam căm ghét. Thế nhưng, thật kinh ngạc, chúng tôi được chào đón bằng sự tò mò thân thiện. Ở cả miền Bắc và miền Nam, chúng tôi đã gặp những cựu chiến binh Việt Nam và con cái họ, Những người tốt bụng này không hề ác cảm với chúng tôi. Thật tuyệt vời!”.

Không chỉ là một trong những cựu binh tiên phong trở lại Việt Nam sau chiến tranh, mà ông Searcy còn là người đã để lại dấu ấn lớn nhất thông qua Dự án Renew - tổ chức đã phát hiện và vô hiệu hóa hơn 120.000 vật liệu bom mìn chưa phát nổ tại tỉnh Quảng Trị - nơi chịu nhiều bom đạn chiến tranh nhất ở Việt Nam.

Câu chuyện của ông minh chứng cho tinh thần nhân ái Việt Nam: “Người dân không nuôi hận thù, họ muốn cùng nhau chữa lành vết thương chiến tranh”.

Bài báo tiếp tục với trường hợp xúc động của cựu binh Jim Reischl, 78 tuổi. Sau 40 năm, cựu binh ở bang Minnesota đã trở lại tìm kiếm người yêu cũ và cô con gái mà ông chưa bao giờ được gặp. Dù không tìm được con, ông đã gặp lại người yêu năm xưa và hiện sống hạnh phúc bên người vợ Việt tại Đà Lạt.

“Khí hậu tuyệt vời, người dân thân thiện, chi phí hợp lý - tôi có thể sống thoải mái bằng lương hưu”, Reischl chia sẻ.

Richard Brown (75 tuổi), cựu lính thủy đánh bộ từng đóng quân tại Căn cứ Không quân Chu Lai (1969 - 1970), lại có một hành trình khác. Năm 2005, ông cùng vợ là người gốc Việt rời Mỹ để thoát khỏi “nhịp sống tiêu dùng điên cuồng”.

“Cuộc sống ở Việt Nam đơn giản hơn nhiều”, ông nói. Làm việc cho một số công ty hàng không Việt Nam đến năm 2014, ông Brown đã quyết định nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Hiện ông an dưỡng tuổi già tại một ngôi nhà gần bãi biển Đà Nẵng và một ngôi nhà khác ở Tây Nguyên gần Pleiku.

Từng nghĩ rằng quá khứ tham gia quân ngũ của mình có thể gây nên nhiều hoài nghi, đặc biệt khi làm việc ở Hà Nội, song trên thực tế ông Brown luôn được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Cựu binh Mỹ xúc động nói: “Tôi đã được chấp nhận, kể cả những đảng viên Cộng sản. Nơi đây là nhà và tôi chưa từng hối tiếc”.

Bài viết trên “Destino a Panama” không chỉ là những câu chuyện về cá nhân, mà còn là bức tranh sinh động về sức mạnh hòa hợp và hòa giải. Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những cựu binh Mỹ này đã và đang trở thành cầu nối sống động cho quan hệ Việt - Mỹ. Họ chính là minh chứng cho tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam: “Đem đại nghĩa, lấy chí nhân thắng hung tàn, cường bạo”.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.