Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) nham nhở, hố sâu 'bẫy' người đi đường
Đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội từng được nhận danh hiệu là tuyến đường đẹp nhất Thủ đô. Những tháng gần đây, vỉa hè đường này bị đào xới, lòng đường xuất hiện những hố sâu, gạch, đất, đá chất đống như "cài bẫy" người đi đường.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, hàng tháng nay, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh xuất hiện tình trạng đất đá, cát sỏi, bê tông đổ ngổn ngang trên vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ. Dưới lòng đường là các "hố sâu" che đậy tạm bợ, không đảm bảo an toàn cho người đi đường.
Vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh bị đào lật tung gạch, đất, lòng đường xuất hiện nhiều hố sâu để phục vụ cho việc làm mới, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng. Nhiều đoạn hè phố ngổn ngang cát đá, khiến người dân đi lại khó khăn, thậm chí phải đi xuống lòng đường.Thời gian thi công kéo dài, khiến tuyến phố từng nhận danh hiệu đẹp nhất Thủ đô trở nên nhếch nhác.
Hố sâu rình rập, nguy cơ mất an toàn giao thông.Những "hố tử thần" do đơn vị thi công dở dang, gây mất an toàn giao thông.Gạch lát, đất đá, bê tông ngổn ngang như bãi "chiến trường".
Nhiều đoạn bị đào lên, vật liệu đất đá, xi măng, cống hộp, xen lẫn... chắn ngang vỉa hè.
Người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Rào chắn, miệng hố được che đậy tạm bợ "có như không".
Việc thi công tuyến đường chưa biết khi nào hoàn thành.
Ngày 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tập đoàn TCP tổ chức diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.
Ngày 22/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 20/10, Học viện Hàng không Victoria (VIAA) tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên hàng không khóa 209–210, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi ước mơ nghề nghiệp của các học viên.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.
Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân) làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, trang thiết bị và nhân lực từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.