Vẻ đẹp rắn rỏi, kiên cường của nam quân nhân tham gia diễu binh 'đốn tim' nhiều người
Hình ảnh các nam quân nhân trong lực lượng Quân đội và Công an nhân dân khi tham gia các khối diễu binh đã "đốn tim" không ít người, nhất là các chị em, bởi vẻ rắn rỏi, kiên cường.
Sự kiên cường, rắn rỏi của các lực lượng tham gia diễu binh đã "đốn tim" nhiều người khi xem hợp luyện.
Trong sắc xanh áo lính, sắc nâu cảnh sát cơ động và sắc trắng hải quân, từng bước chân đều tăm tắp, khí chất rắn rỏi, kiên cường của những người lính hiện lên rõ nét dưới nắng sớm TP Hồ Chí Minh. Những gương mặt sạm nắng, ánh mắt cương nghị, vóc dáng chuẩn mực và thần thái đầy tự tin của các sĩ quan trẻ khiến cả tuyến phố như bừng sáng trong sự ngưỡng mộ và phấn khích của các bạn trẻ.
Khối nam Công an nhân dân tham gia diễu hành, diễu binh trong ngày 30/4.Các sĩ quan Công an nhân dân toát lên sự rắn rỏi, kiên cường.
Bạn Nguyễn Trà My, sinh viên năm ba Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Mỗi lần thấy các anh bước qua là tim em như rung lên. Không chỉ đẹp trai mà còn toát lên sự mạnh mẽ rất cuốn hút”.
Đội Cảnh sát cơ động kỵ binh hiên ngang diễu hành trên đường Lê Duẩn.Thiếu úy Đặng Xuân Hoạt, Khối trưởng Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh cho biết: “Lực lượng kỵ binh đã tham gia nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động, 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia diễu binh vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ cao cả và đã chuẩn bị rất công phu, bám sát chương trình công tác”.
Còn bạn Lê Hồng Nhung, 24 tuổi, cười tươi nói: “Từng đoàn sĩ quan nam đi qua tôi cảm thấy rất tự hào, bởi họ không chỉ là hình ảnh của sự an toàn mà còn là biểu tượng của bản lĩnh đàn ông Việt Nam”.
Sự hiện diện của những sĩ quan nam trong các buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành không chỉ thể hiện sức mạnh quốc phòng - an ninh mà còn khiến bao trái tim rung động bởi vẻ đẹp của tuổi trẻ, của lòng yêu nước và tinh thần thép.
Bóng lưng của các sĩ quan thuộc khối Hải quân.
Những giọt mồ hôi không ngăn được vẻ đẹp kiên cường của các sĩ quan này.
Khối sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
Khối sĩ quan Phòng không - Không quân.Đội hình diễu binh, diễu hành đã giúp người dân tái hiện khí thế hào hùng của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Khối chiến sĩ đặc công trong đội hình Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh.
Khi những cơn gió Bắc thổi tung những đợt sóng tuyết và đất trời khoác lên mình tấm áo trắng, thời gian dường như ngưng đọng trên thảo nguyên Ulan Butong thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc).
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.
Trong khuôn khổ lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, không gian triển lãm trải nghiệm và kết nối có sự tham gia của 150 gian hàng tạo sự giao lưu, trao đổi khoa học công nghệ mới.