Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, các sĩ quan, chiến sĩ nam quân nhân Việt Nam không một ai rời vị trí. Đội hình giữ nghiêm trang đều tăm tắp và hát vang bài hát Quốc ca Việt nam giữa nước mưa xối xả.
Trung úy Nguyễn Văn Dũng, Khối chiến sĩ đại diện cho Đoàn Quân giải phóng cho biết: “Trời có mưa lớn đến mấy thì nhiệm vụ Tổ Quốc giao phó vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhất. Chúng tôi đã tập luyện hàng tháng trời để có được đội hình có khí chất mạnh mẽ như hôm nay, vì thế chúng tôi không muốn làm phụ lòng nhân dân, Tổ Quốc”.
Trong hàng dài người dân đến xem sơ duyệt, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lặng nhìn. Chị Lê Thị Mai, ngụ ở quận Bình Thạnh xúc động nói: “Thấy các anh đứng giữa mưa mà vẫn nghiêm trang, mắt hướng về phía trước, tim tôi như thắt lại. Hình ảnh quá đẹp và tự hào!”.
Anh Trần Minh Quang (32 tuổi, ngụ Quận 3) chia sẻ: “Tôi từng là bộ đội, nhưng vẫn phải nể phục sự kỷ luật và tinh thần của các chiến sĩ hôm nay. Mưa lớn thế mà ai cũng nghiêm như tượng, không rời mắt, không lùi bước. Đúng là hình ảnh khiến người ta phải khâm phục".
Còn chị Phạm Thị Quyên (ngụ Quận 1) cho biết: “Tôi đứng xem từ đầu đến cuối, ướt cả vai áo. Nhưng thấy mấy chú bộ đội vẫn bước đều, ngẩng cao đầu mà lòng tôi ấm hơn. Các cháu đúng là niềm tự hào của đất nước. Vẻ đẹp ấy không chỉ đến từ vóc dáng cường tráng mà còn từ tinh thần thép, biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí người lính Việt Nam".
Theo kế hoạch, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước sẽ được tổ chức vào sáng 27/4. Khoảng 6h30 ngày 30/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra với màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn ngay trước Hội trường Thống Nhất. Sau khi đi qua khán đài chính, các khối sẽ tỏa về bốn điểm tập kết: Bến Bạch Đằng, Công viên Tao Đàn, Sân vận động Hoa Lư và Công viên Lê Văn Tám. Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của hơn 13.000 người, gồm các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng đại diện các tầng lớp nhân dân…