Văn hóa cách ly 'bên ban công, trên mái nhà' nở rộ giữa thời COVID-19

Cùng nhau ca hát, cổ vũ các y bác sĩ, tập thể dục hay đơn giản chỉ là nằm một mình thư giãn ngoài ban công... là cách để người dân quên đi khoảng thời gian buồn chán trong nhà vì đại dịch COVID-19.

Nhằm ngăn chặn diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra, một phần ba thế giới đang sống trong lệnh phong tỏa. Sinh hoạt thường ngày của những người này giờ đây chỉ còn hạn chế trong nhà.

Tuy nhiên, thay vì ngồi ủ rũ, bi quan về dịch COVID-19, người dân trên khắp mọi miền thế giới đã chọn ban công, mái nhà và cửa sổ để làm nơi giải tỏa tinh thần, giao tiếp với nhau và cùng động viên vượt qua mùa dịch. 

Chú thích ảnh
Nam ca sĩ opera người Pháp Stephane Senechal cất tiếng hát nội lực từ cửa sổ căn hộ tại thủ đô Paris, khi lệnh phong tỏa ở Pháp có hiệu lực từ 17/3. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Ông Danny Wertheimer chơi nhạc và hát cho hàng xóm từ cửa sổ hai ngày sau khi Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom áp đặt lệnh “ở nhà” toàn bang, buộc 40 triệu dân phải ở trong nhà nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhà sản xuất sự kiện kiêm DJ Nash Petrovic chơi nhạc trực tuyến trên mái nhà tại Brooklyn, New York. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ chơi đàn cello người Uruguay Karina Nunez biểu diễn tại ban công bên ngoài căn hộ tại thành phố Panama. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân cầm rượu chúc nhau từ xa, động viên nhau vượt qua thời kỳ dịch bệnh tại Brussels (Bỉ). Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người dân tranh thủ thả mình trên võng thư giãn đọc sách ngoài ban công khi đang thực hiện lệnh phong tỏa tại thành phố New York. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ thắp nến thực hiện nghi thức cầu nguyện cho những bệnh nhân mắc COVID-19 tại Italy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Huấn luyện viên cá nhân Antonietta Orsini dạy hàng xóm bài tập thể dục từ ban công để nâng cao sức khỏe đề phòng dịch bệnh tại Italy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Anh Osama Hussein tập thể dục trên mái nhà khi các phòng tập đóng cửa như một phần trong các biện pháp ngăn chặn COVID-19 tại Iraq. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người đàn ông đơn độc ngồi trên mái nhà ngắm nhìn thành phố hoang vắng vì lệnh phong tỏa ở Rome. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Italy có ghi dòng chữ "Tutto andra bene" – tạm dịch “Mọi chuyện rồi sẽ ổn” treo bên ngoài ban công căn hộ Italy. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Người dân Israel vỗ tay khích lệ đội ngũ y bác sĩ chiến đấu chống virus SAS-CoV-2 tại Modiin. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
1,3 tỷ dân Ấn Độ tham gia sáng kiến cổ vũ cho các nhân viên y tế làm việc trên mặt trận tuyến đầu chống dịch mặc dù đang thực hiện lệnh phong tỏa. Ảnh: Reuters
Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.