Nguy hiểm cầu treo mục nát tại Kim Bôi, Hòa Bình

Trên địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cây cầu treo bắc qua sông Bôi là con đường độc đạo kết nối hai thôn Mỵ và Ba Giang.
Chú thích ảnh
Học sinh lo sợ khi đi trên cầu treo xuống cấp.

Mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người lưu thông qua khu vực này. Thế nhưng, cây cầu treo này hiện xuống cấp nghiêm trọng: các dây cáp, lan can bằng sắt hoen rỉ, rệu rã, những tấm ván gỗ đã mục nát, gẫy rụng, chỉ chực chờ rơi xuống sông Bôi bất cứ lúc nào.

Cây cầu treo được xây dựng với chiều dài khoảng 110m, rộng 2,6m, phần mặt cầu làm bằng gỗ tạp cách mặt nước sông Bôi khoảng 20m, được đưa vào sử dụng năm 2009. Qua thời gian sử dụng, đến năm 2014, cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đây cũng là nút thắt trong việc phát triển kinh tế của hơn 300 hộ dân hai thôn thôn Mỵ và Ba Giang. Để khắc phục tạm thời, phục vụ việc đi lại hang ngày, chính quyền xã Mỵ Hòa đã vận động người dân ủng hộ bương, tre tấm gỗ để vá víu sửa cầu.

Ông Bùi Văn Tiện, Trưởng xóm Ba Giang bày tỏ, từ khi cầu treo xuống cấp, đã có  4 trường hợp đi qua cầu bị rơi xuống sông Bôi. Nghiêm trọng nhất là vụ các cháu học sinh đi học về, đèo nhau bằng xe đạp, khi đi qua các lỗ hổng trên cầu đã bị lọt bánh xe xuống sàn cầu. Rất may, cháu là vướng cặp sách nên mắc lại trên cầu, không bị rơi xuống sông. Nếu cháu đó mà rơi xuống sông, hậu quả không thể lường trước được.

Chú thích ảnh
Người dân lưu thông khó khăn trên cầu treo xuống cấp.

Ngoài việc khó khăn trong đi lại, cây cầu xuống cấp cũng gây ảnh hưởng về kinh tế. Việc vận chuyển nông, lâm sản... thường xuyên bị tư thương ép giá do việc vận chuyển qua sông Bôi hết sức khó khăn.

Trong mùa lũ, cây cầu treo càng tròng trành và nguy hiểm hơn. Chính quyền địa phương đã phải cảnh báo trên loa phát thanh và rào hai đầu cầu không cho người dân đi lại, ông Bùi Văn Tiện cho biết thêm.

Bên cạnh đó, mối nguy lớn nhất là khi các em học sinh hàng ngày đi qua cầu để đến trường. Nếu không có người lớn đưa qua, nguy cơ bị rơi xuống sông luôn hiển hiện. Cháu Hà Thị Thơ (10 tuổi), học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học xã Mỵ Hòa lo sợ nói: Mỗi ngày, cháu phải đi qua cầu treo 2 lần đến trường. Cầu treo rung lắc và có nhiều lỗ hổng trên mặt cầu, cháu rất sợ bị rơi xuống sông.

Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa Bùi Xuân Hoàn cho biết: Chính quyền địa phương và người dân đã huy động nguồn lực để tu sửa cầu treo hàng năm. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, việc sửa chữa cầu chưa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Bà con mong muốn các cấp có thầm quyền đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cây cầu treo để có thể đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế địa phương cũng như các cháu học sinh đến trường được an toàn hơn.

Tin, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.