Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trong ngày 1/6 nhiều thời gian đạt ngưỡng trên 50 độ C. Mặc dù người dân được cảnh báo không nên ra đường vào khung giờ từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều, nhưng không ít người lao động như “xe ôm”, người đưa hàng, bán hàng rong… vẫn phải mưu sinh.
Tại các khu vực công cộng, không khó bắt gặp hình ảnh người lao động vạ vật tránh nóng, tận dụng bất cứ nơi nào có bóng mát, như gầm cầu, dưới tán cây...
Nhiều thời gian trong ngày 1/6 tại Hà Nội, nhiệt độ đạt ngưỡng 52 độ C.
Người dân lao động ngủ trưa dưới cột trụ đường trên cao đoạn qua ngã tư Xuân Thủy-Mai Dịch.
Trời nắng nên vắng khách, những người làm nghề xe ôm, xe ba gác... trốn dưới gầm cầu vành đai 3 để nghỉ ngơi.
Ông Trần Quốc Duy (lao động tự do đến từ tỉnh Hưng Yên) đang tránh nắng dưới gầm cầu.
Nhiều người dân lao động chọn gầm cầu vượt để nghỉ ngơi.