Lơ là COVID-19, người dân không đeo khẩu trang lễ Phủ Tây Hồ cuối năm
Phớt lờ văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc hạn chế tập trung đông người cũng như tổ chức lễ hội giáp Tết Nguyên đán, trưa 13/1 (tức này 1/12 Âm lịch 2020), hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) dâng lễ.
Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID - 19 vẫn là ưu tiên hàng đầu, thì trưa ngày 13/1 (ngày 1 tháng Chạp), khá nhiều người đi lễ Phủ Tây Hồ vẫn 'quên' đeo khẩu trang. Hàng dài các ông đồ ngồi đợi viết sớ cho khách hàng cũng không hề đeo khẩu trang.
Gần trưa, đoàn người kéo về ngày một đông, người sát người, nhiều người đã chủ quan bỏ khẩu trang khi làm làm lễ. Phía bên trong Phủ chật kín người, hoa quả, đồ lễ được xếp tràn xuống sàn nhà. Người dân bỏ cả khẩu trang với quan niệm khi hành lễ sẽ thành tâm hơn, điều này khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 càng thêm khó khăn.
Video hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ:
Mặc cho Ban Quản lý Phủ Tây Hồ cùng lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền và áp dụng nhiều biện pháp nhắc nhở người dân phòng dịch COVID-19, nhưng do lượng người quá đông nên công tác phòng dịch không hiệu quả.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trưa 13/1/2021:
Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ đầu tháng cuối của năm.Bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, rất nhiều người dân đã không sử dụng khẩu trang.Một số người cho rằng, dâng lễ phải bỏ khẩu trang mới bày tỏ được lòng thành kính.Ở khu chính điện, hàng trăm người đứng san sát nhau, nhiều người không sử dụng khẩu trang...... dù Ban Quản lý Phủ đã tăng cường tuyên truyền nhắc nhở.
Do lượng người quá đông, công tác phòng dịch tỏ ra không hiệu quả.Nhiều bạn trẻ chủ quan không sử dụng khẩu trang.Khách nước ngoài khi đến Phủ cũng không sử dụng khẩu trang.Đến 13 giờ cùng ngày, lượng khách đổ về Phủ vẫn rất đông.
Vẫn còn không ít người 'bỏ quên' khẩu trang với tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 4/10, tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Khánh Hòa năm 2026.
Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, trên vùng đất Quảng Trị vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy, những phần mộ chưa xác định được danh tính và những gia đình vẫn chờ một cuộc trở về.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.
Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.