UNICEF cảnh báo trẻ em Congo bị ảnh hưởng nặng nề do nạn bạo lực

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ra thông cáo báo chí cho biết hơn 3 triệu trẻ em đã phải sơ tán lánh nạn bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra ở miền Đông CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Trẻ em chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại Bukavu, CHDC Congo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông cáo nêu rõ các cuộc tấn công gần đây của các nhóm vũ trang nhằm vào các làng Boga và Tchabi ở tỉnh Ituri, phía Đông CHDC Congo, đã ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ em, trong đó nhiều trẻ em đã phải chứng kiến những hành động tàn bạo do những kẻ tấn công sử dụng các loại vũ khí như dao rựa và vũ khí hạng nặng.

Chính phủ CHDC Congo cáo buộc nhóm vũ trang tự xưng Lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) thực hiện các vụ tấn công trên. Trong khi đó, nhà chức trách địa phương cho biết ít nhất 55 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên.

ADF hoạt động mạnh ở miền Đông CHDC Congo trong nhiều thập kỷ và gia tăng các vụ tấn công kể từ đầu năm nay ở các tỉnh Beni, Bắc Kivu và một số khu vực thuộc tỉnh Ituri.

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 5,2 triệu người ở CHDC Congo đã phải di dời do bạo lực, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, ngoại trừ Syria. Trong đó, các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu và Tanganyika…

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.