Tương tác với… rác nghệ thuật

Tiếp nối chuỗi tác phẩm Rác xuân 1 và 2 (2015, 2017) của nghệ sĩ Yến Năng, Rác xuân 2018 ra mắt với 4 tác phẩm độc lập của 4 nghệ sĩ tại không gian của Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại (Vicas Art Studio), 32 Hào Nam, Hà Nội.
Tương tác với… rác nghệ thuật ảnh 1

Mỗi người xem đều có thể soi mình vào gương ở tác phẩm "Xã hội" để suy nghĩ về chính xã hội. Ảnh: L.S

Cả 4 tác phẩm đều có chất liệu chính là những cành đào khô. Khi hết Tết, những cành đào trở thành rác. Các nghệ sĩ đã sử dụng thứ rác này để tạo nên các tác phẩm. Việc biến rác trở thành thứ hữu ích, giá trị thông qua nghệ thuật, các nghệ sĩ muốn truyền thông điệp: Con người cần có thái độ tích cực với môi trường sinh thái và xã hội.

Ở tác phẩm “Xã hội” của nghệ sĩ Yến Năng mang ý nghĩa hãy chọn cho mình cách sống tích cực. Tác phẩm nổi bật nên 2 hình nhân với mái tóc như bay trong gió lốc, được tạo hình bằng cành đào rác đứng đối diện nhau, trên phần mặt có dán gương lồi. "Xã hội mặc dù rất đông đúc, trừu tượng, nhưng vấn đề xã hội có tốt đẹp hay không lại là do cách ứng xử của từng người một với nhau chứ không phải với nhiều người trong cùng một lúc", nghệ sĩ Yến Năng chia sẻ.

Tương tác với… rác nghệ thuật ảnh 2

Tác phẩm “Hạt và Mầm” của nghệ sĩ Hà Huy Mười. Ảnh: L.S

Tác phẩm “Hạt và Mầm” của nghệ sĩ Hà Huy Mười với điểm nhấn bởi kích thước và những tấm gương đỏ phản chiếu từ nhân của hạt mầm đang cựa mình tách ra. Còn “Nỗi nhớ rừng” của tác giả Lê Đức Hùng khiến người xem day dứt về nạn phá rừng. “Nỗi nhớ rừng” nổi bật với 2 lưỡi cưa được tạo hình để hở những cành đào rối và hiệu quả thị giác là hình cái cây. Đây chính là tác phẩm “Cây cưa” đoạt giải Biếm họa báo chí Cup Rồng tre lần IV 2014 do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức được tác giả chuyển thể sang điêu khắc. Mặc dù khác nhau về chất liệu, nhưng có thể thấy tính chất "biếm họa" của tác phẩm này vẫn không thay đổi và đặc biệt, nói như Lê Đức Hùng, tác phẩm vẫn còn nguyên tính thời sự.

Với những chủ đề rừng, nhưng tác giả nữ duy nhất của triển lãm là Phạm Thị Hồng Sâm lại chọn tác phẩm của mình là “Cá Voi” - một con cá voi khổng lồ đâm xuyên cột nhà trưng bày, mắt được làm bằng vỏ chai nước khoáng cỡ to, đuôi quẫy chạm trần nhà. Theo tác giả, cá voi là con vật to lớn nhất đại dương, nhưng có vẻ như mong manh và luôn nằm trong sách đỏ được bảo vệ. Đây là một vấn đề sinh thái đang được nhân loại quan tâm, tranh cãi, động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Tương tác với… rác nghệ thuật ảnh 3

Các tác giả cùng giới thiệu về một triển lãm không có ngày kết thúc. Ảnh: L.S

Triển lãm không có ngày kết thúc nên công chúng có thể thưởng lãm chùm tác phẩm được kết từ những cành đào khô bỏ đi bất cứ lúc nào.

L.S/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.