Tuổi trẻ TTXVN hướng về những hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Chi đoàn Trung tâm phát triển truyền thông Thông tấn đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên.

Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên TTXVN phối hợp với Chi đoàn Trung tâm phát triển truyền thông Thông tấn đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên. Đoàn đã tặng trung tâm 3 chiếc xe lăn, 30 kg đường, 15 thùng mì tôm, 15 chiếc màn tuyn cùng nhiều sách báo… Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng của tuổi trẻ TTXVN trong Tháng Thanh niên 2013.

Tuổi trẻ TTXVN hướng về những hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Đại diện TTXVN trao quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Hưng Yên.

Ông Nguyễn Huy Lợi, Giám đốc Trung tâm xúc động cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên TTXVN nói riêng cũng như của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị khác là những hoạt động rất thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh neo đơn tại trung tâm. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên đang tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc 75 trường hợp là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em bị bỏ rơi…


Trong Tháng Thanh niên 2013, tuổi trẻ TTXVN còn có các hoạt động ý nghĩa khác hướng về cộng đồng như: thăm và tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, neo đơn, dự kiến phối hợp với Quỹ Nạn nhân da cam/điôxin TTXVN xây nhà tình thương tặng một nạn nhân da cam/điôxin; thành lập “Quỹ nghĩa tình đoàn viên” nhằm góp phần giúp đỡ con của các đoàn viên thanh niên trong cơ quan không may bị các bệnh hiểm nghèo và các trường hợp đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn…

Tin, ảnh: Mạnh Minh

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.