Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo

Giải đua ghe Ngo năm nay quy tụ 40 đội đua nam và 11 đội nữ đến từ các tỉnh, thành như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang... tham gia thi đấu.

Từ 10 giờ sáng ngày 6/11, hàng ngàn người dân đã có mặt và tập trung hai bên bờ sông Maspéro (thành phố Sóc Trăng) để chờ xem cuộc đua ghe Ngo, bất chấp cái nắng gay gắt giữa trưa.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 1

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng hoa cho các đội đua

Đua ghe Ngo đã trở thành lễ hội truyền thống đặc sắc, hấp dẫn của đồng bào Khmer Nam bộ trong dịp lễ hội Oóc Om Bóc. Năm nay, đua ghe Ngo trở thành một trong những sự kiện nằm trong Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC Sóc Trăng 2014), thu hút hàng ngàn đồng bào dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận tham dự.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 2

Hàng ngàn người dân đứng chen kín hai bên bờ sông Maspéro chờ xem các đội đua.

Giải đua ghe Ngo năm nay quy tụ 40 đội đua nam và 11 đội nữ đến từ các tỉnh, thành như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang... tham gia thi đấu. Trong đó, nhiều đội xuất phát từ phong trào đua ghe Ngo mạnh như Bạc Liêu, Sóc Trăng... quyết giành thứ hạng cao trong giải đua ghe ngo lần này đã tạo ra những cuộc tranh tài sôi nổi.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 3

Các đội ghe đua đang tập trung để chuẩn bị vào cuộc đua

Sau tiếng còi xuất phát ở lượt đua đầu tiên, tiếng hò reo của người dân đã khiến đường đua trở nên dậy sóng hơn khi các tay đua vừa bắt đầu tranh tài. Tiếng còi của người chỉ huy đội đua vang lên đều đặn đưa nhịp cho những cánh tay dầm khiến những chiếc ghe Ngo lao nhanh về đích. Trong khi đó, nhiều khán giả nồng nhiệt, ngập tràn cảm xúc, không ngại ngâm mình dưới dòng nước sông Maspéro để cổ vũ cho các đội đua.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 4

Tranh tài quyết liệt.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 5

Bứt phá về đích.

Anh Thạch Sô Ha, người đồng bào Khmer sống tại tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: “Tôi đi xe máy hơn 50 km để được xem giải đua ghe Ngo và cỗ vũ cho đội đua của tỉnh mình. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, đồng bào Khmer chúng tôi lại rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội cúng Trăng – Óoc Om Bóc. Và một trong những phần hội không thể thiếu là đua ghe Ngo, một loại ghe đặc biệt, thiêng liêng của dân tộc Khmer”.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 6

Dòng sông Maspéro dậy sóng dưới mái dầm của các đội đua.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 7

Khán giả hào hứng cổ vũ cho các đội đua về đích.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 8

Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương cũng chăm chú theo dõi cuộc đua.


Qua những vòng đấu đầy kịch tính, quyết liệt trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đội đua nam của chùa Pong Tưk Chắ’s (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) đã vượt qua tất cả các đội tham gia để giành giải nhất. Đội đua nữ Xà Phiên của tỉnh Hậu Giang cũng đoạt giải nhất sau khi vượt qua 10 đội đua đến từ các tỉnh, thành khác.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 9

Đội đua nữ Xà Phiên, tỉnh Hậu Giang giành giải nhất cuộc đua ghe Ngo nữ.

Tưng bừng lễ hội đua ghe Ngo ảnh 10

Đội Pong Tưk Chắ’s của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã xuất sắc vượt qua các đội để giành chức vô địch.


Tin, ảnh: Anh Đức-M.T

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.