Tự tin như siêu mẫu tuổi 60

Khi đã luống tuổi, mọi phụ nữ, đặc biệt làm việc trong ngành thời trang, đều cố gắng che giấu đi các dấu hiệu lão hóa thì bà Yazemeenah Rossi lại phô bày vẻ đẹp “có tuổi” của mình theo cách lôi cuốn riêng.
Những hình ảnh tự tin, tràn đầy sức sống của người mẫu 60 tuổi này bắt đầu tràn ngập các mặt báo trong vài tháng gần đây như một biểu tượng trẻ mãi không già với vóc dáng cân đối, làn da khỏe khắn. Thực tế, chuyện người mẫu lớn tuổi vẫn còn làm việc xưa nay không phải là hiếm. Chúng ta vẫn nhớ tới những cái tên như Yasmin Le Bon (51 tuổi), Ines de la Fressange (58 tuổi), Carmen Dell'Orefice (84 tuổi), Daphne Selfe (87 tuổi)… Tuy nhiên, điểm khác biệt của Yazemeenah Rossi so với những người mẫu trên chính là quan niệm về cái đẹp của bà đi ngược lại với các tiêu chuẩn truyền thống bấy lâu.
Tự tin như siêu mẫu tuổi 60 ảnh 1

Vóc dáng ao ước của nhiều người.

Sinh ra tại Pháp năm 1955 và lớn lên trên đảo Corsica, không phải Yazemeenah sinh ra đã đẹp sẵn, tóc của bà bắt đầu chuyển bạc từ năm 12 tuổi và trở thành bạc trắng vài năm sau đó. Thế nhưng bà lại cho rằng đó chính là dấu ấn cá nhân của mình nên để nó được mọc dài tự nhiên. Vì mái tóc bản sắc, bà thậm chí còn từ chối cơ hội tham gia một chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm lớn tầm cỡ thế giới do bị yêu cầu nhuộm tóc. Cũng không giống với các quý bà khác, người mẫu đã lên chức bà ngoại này chẳng hề chạy theo trào lưu tiêm botox hay căng da mặt để níu lại nét thanh xuân. Khuôn mặt của bà - lộ rõ dấu vết thời gian với những nếp nhăn và vết chân chim - đã chứng thực điều đó. Trước những câu hỏi về bí quyết già đi mà vẫn duyên dáng, Yazemeenah thường chia sẻ rằng: “Hãy nắm lấy nét độc đáo của mình, tận dụng lợi thế đó và không ngừng làm mới bản thân. Cuộc sống này không hẳn chỉ có vẻ bề ngoài mà còn về sự trải nghiệm”.
Yazemeenah Rossi khởi nghiệp muộn màng năm 28 tuổi, độ tuổi mà nhiều người trong giới “chân dài” đã rục rịch “nghỉ hưu”. Cao 172 cm nhưng bà bị cho là thấp và béo so với tiêu chuẩn của thời trang cao cấp, tuy nhiên các chỉ số đó lại hoàn hảo đối với trình diễn thương mại và quần áo may sẵn. Các hãng thời trang đã thuê bà làm người mẫu thử đồ để kiểm tra độ vừa vặn cũng như nhược điểm của vải trước khi đưa ra thị trường. Công việc này đòi hỏi bà phải đứng cả ngày dài trên giày cao gót, không được phép di chuyển nhưng lại chẳng bao giờ được xuất hiện lộng lẫy trên bìa tạp chí. Bước ngoặt lớn của cuộc đời bà Yazemeenah xảy đến năm 45 tuổi, khi bà chuyển đến thành phố New York (Mỹ) sinh sống và được các thương hiệu nổi tiếng như YSL, Jil Sander, Hermès, Fendi… cũng như các nhãn hàng làm đẹp như Macy's, Blooming-dales, Nordstrom, Target… nô nức mời làm người mẫu. Cuối cùng, sau một thời gian dài cố gắng, tên tuổi Yazemeennah Rossi đã đạt tới một tầm cao đẳng cấp hơn.
Người mẫu “bà ngoại” này đang sở hữu một thân hình lý tưởng đến nỗi các cô gái đôi mươi cũng phải ghen tị. Và tất nhiên, vóc dáng tươi trẻ của bà không tự dưng mà có. Để giữ dáng, Yazemeenah thường xuyên chạy bộ, tập luyện yoga và lướt ván buồm cũng như thực hiện một chế độ ăn uống điều độ nhiều rau - ít thịt trong gần 30 năm nay. Thực đơn hàng ngày của bà chủ yếu là rau hữu cơ, thực phẩm tươi và tuyệt đối không ăn đồ đóng hộp. Hàng tuần, bà đều làm sạch da bằng dầu ô liu và đường, và dưỡng tóc bằng dầu hạt cải.
Chia sẻ trên các tạp chí, Yazemeenah hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại của mình. Dù đã qua “hai lần đò”, nhưng bà vẫn làm bạn với chồng cũ. Vốn là một bà mẹ đơn thân, hiện người mẫu này đã có hai đứa cháu gái. Thu nhập từ nghề người mẫu cũng đủ chu cấp cho cuộc sống của bà.
Người mẫu 60 tuổi luôn luôn tin tưởng vào việc khám phá những chân trời mới và ghi khắc bản sắc của mình là yếu tố cần thiết để sống vui, sống khỏe. Bên cạnh nghề người mẫu, bà còn thử sức trong một số bộ phim Pháp và chụp ảnh thời trang. “Là một phần rất quan trọng trong quá trình lão hóa, sự tự tin song không phải cái tôi quá lớn hoặc tự mãn, mà phải có được điều gì đó thật sâu sắc bên trong con người mình”, Yazemeenah chia sẻ.
Hoàng Trang (Khaleej Times)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.