Từ những ước mơ nhỏ, mở ra cơ hội lớn

Có những ước mơ của trẻ em vùng cao không bắt đầu từ những điều lớn lao. Một cuốn sách, một đôi giày mới, được học trong ngôi trường khang trang, có thêm một bữa ăn đủ đầy hay đơn giản là được vui chơi, gặp gỡ những người bạn ở một nơi khác…

Những mong muốn tưởng chừng rất nhỏ ấy, khi được nói ra, lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về quyền được lắng nghe, yêu thương và trao cơ hội của mỗi đứa trẻ.

nga-ha-uoc-mo-4054.jpg
Chương trình “Ngân hà ước mơ” mở ra không gian để trẻ em vùng cao Đà Nẵng được thực hiện giấc mơ của mình.

Chương trình "Ngân hà ước mơ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp với VCCorp và Dự án Thiện Nhân & những người bạn khởi xướng đã tạo nên một không gian giúp trẻ em có thể cất lên tiếng nói của mình, gọi tên những điều các em mong muốn và để người lớn có cơ hội hiểu các em nhiều hơn.

Những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng

Ở vùng miền núi cao của Đà Nẵng, hành trình đến trường của nhiều em nhỏ từng gắn với những điểm trường xa, điều kiện đi lại, ăn ở còn khó khăn. Vì vậy, một ngôi trường nội trú không chỉ đơn thuần là nơi học tập mà còn mở ra cơ hội để trẻ em được sống, học và phát triển trong một môi trường đầy đủ hơn.

Chia sẻ về Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang, chị Trần Mai Anh (người sáng lập Dự án Thiện Nhân & những người bạn) cho rằng, việc đưa học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số về học tập và sinh hoạt tập trung tại một ngôi trường khang trang có ý nghĩa rất lớn đối với trẻ em vùng biên giới. Trước đây, nhiều em phải học tại các điểm trường cách xa nhau, việc đi lại, ăn ở và duy trì học tập gặp không ít khó khăn. Mô hình trường nội trú giúp giải quyết phần nào những trở ngại đó, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập và phát triển.

Điều chị Trần Mai Anh nhìn thấy ở những ngôi trường như vậy không chỉ là cơ sở vật chất. Theo chị, đây còn có thể trở thành “cánh cửa kết nối” trẻ em vùng xa với trẻ em thành phố. Khi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về văn hóa và cuộc sống, trẻ em ở cả hai khu vực đều có cơ hội hiểu thêm về nhau, qua đó, tạo nên sự thấu hiểu từ thế hệ trẻ.

Chương trình “Ngân hà ước mơ”, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm lắng nghe và đồng hành cùng trẻ em vùng cao.

Chương trình “Ngân hà ước mơ”, do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm lắng nghe và đồng hành cùng trẻ em vùng cao.

Trong không gian ấy, những ước mơ của trẻ em cũng được nhìn nhận theo một cách khác. Có em mong muốn một chiếc xe đạp, có em muốn được khám phá trung tâm thành phố Đà Nẵng, có em ước được một bộ đồ mới để không phải mặc bộ đồ đồng phục suốt vài ngày. Những ước mơ ấy có thể rất nhỏ nhưng với một đứa trẻ đang lớn lên ở vùng cao, đó có thể là điểm khởi đầu để các em hình dung về một tương lai rộng hơn.

Anh Hốih Đót (thôn Atu, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ, phần lớn bà con nơi đây sống phụ thuộc vào nương rẫy nên đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, đa phần các gia đình sẽ tự tay cắt tóc cho con. Vì vậy, con gái lớp 4 của anh có một ước mơ rất giản dị là được đi cắt một mái tóc mới.

Có thể thấy, những ước mơ của trẻ vùng cao luôn mộc mạc và giản dị đến bất ngờ. Nhưng phía sau mỗi mong muốn nhỏ bé ấy là cả một thế giới tuổi thơ với những điều các em tò mò, yêu thích và khao khát được khám phá.

Với tinh thần trước hết là hiểu trẻ em đang nghĩ gì, cần gì và mong muốn điều gì, chương trình "Ngân hà ước mơ" tạo ra một không gian để các em được cất lên tiếng nói của mình. Mỗi ước mơ, dù lớn hay nhỏ, đều được ghi nhận, từ đó gia đình, nhà trường và cộng đồng có thể nhìn thấy rõ hơn thế giới của trẻ. Từ những mong muốn rất đỗi đời thường, người lớn cũng có thêm cơ hội nhận ra khoảng cách mà các em đang trải qua. Đó có thể là khoảng cách về điều kiện học tập, cơ hội trải nghiệm hay đơn giản là những điều tưởng chừng bình thường với trẻ em ở thành phố nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều em nhỏ vùng cao.

Khi ước mơ gặp những người đồng hành

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng.

Điểm đặc biệt của chương trình “Ngân hà ước mơ” là mỗi ước mơ của trẻ em vùng cao được bắt đầu từ chính những lá thư. Các em được tự tay viết ra những điều mình mong muốn. Từ những ước mơ được gửi gắm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, phân loại và tìm cách kết nối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong xã hội. Mỗi nguồn lực được huy động hướng tới một nhu cầu cụ thể để những mong ước tưởng như giản dị của trẻ em vùng cao từng bước trở thành hiện thực.

Thông qua những lá thư đầu tiên, “Ngân hà ước mơ” đã bước đầu tiếp nhận hàng trăm ý kiến, tâm tư và nguyện vọng của học sinh. Nhiều ước mơ đã được hiện thực hóa bằng những phần quà thiết thực. Chương trình đã trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 13.873 quà tặng với các sản phẩm như tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, sách vở, cặp sách, quần áo, bánh kẹo… đến Ban Giám hiệu và 100% học sinh của 6 trường nội trú liên cấp ở các xã Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và A Vương. Tổng trị giá quà tặng hơn 6 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho rằng, thế hệ trẻ là một phần quan trọng của tương lai thành phố và đất nước. Vì vậy, chăm lo cho trẻ em không chỉ là bảo đảm an toàn mà còn phải tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện, phát triển năng lực và nuôi dưỡng khát vọng. Từ thực tiễn công tác dân vận tại vùng sâu, vùng xa, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến trẻ em như, trao học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, xây dựng tủ sách, hỗ trợ dinh dưỡng học đường, xây trường, tặng quà và nhận con nuôi đỡ đầu. Những hoạt động đó không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt mà còn là sự sẻ chia, đồng hành, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

Niềm vui của trẻ em vùng cao.

Niềm vui của trẻ em vùng cao.

Một ước mơ nhỏ đôi khi cần một sự đồng hành lớn. Tinh thần ấy cũng trở thành một trong những điểm tựa để hình thành chương trình "Ngân hà ước mơ". Sự tham gia của cộng đồng trong chương trình không chỉ được đặt ở việc lựa chọn một ước mơ để hỗ trợ. Gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, những cá nhân quan tâm đến trẻ em có thể cùng tham gia bằng nhiều cách như: lắng nghe, chia sẻ, đóng góp chuyên môn, tạo cơ hội học tập, trải nghiệm hoặc đồng hành khi có điều kiện phù hợp.

Với lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng, hành trình ấy không dừng lại ở một chương trình. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác định tiếp tục duy trì kết nối, lắng nghe mong muốn của trẻ em và phối hợp với các đơn vị liên quan để có những hình thức hỗ trợ thiết thực, lâu dài hơn.

Từ những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng, chương trình "Ngân hà ước mơ" đang mở ra một cách kết nối rộng hơn giữa trẻ em với gia đình, nhà trường và xã hội. Khi cả xã hội cùng lắng nghe và đồng hành, những ước mơ nhỏ bé ấy sẽ có cơ hội kết nối, tạo nên một “Ngân hà ước mơ” của sự thấu hiểu, yêu thương và những cơ hội để trẻ em ở vùng miền núi Đà Nẵng nói chung tự tin viết tiếp tương lai của mình.

Bài và ảnh: Khoa Chương/TTXVN