Tứ kết Champions League: 'Nếu đá 2 lượt trận, chắc Barca vào sách Guinness về số bàn thua'

Các cổ động viên của Barcelona vô cùng phẫn nộ sau khi đội bóng con cưng của họ thua 2-8 trước Bayern Munich ở Tứ kết Champions League mùa này.
Chú thích ảnh
Bayern Munich thắng 8-2 trước Barcelona ở trận tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 15/8. Ảnh: DM

Barcelona đã nhận thất bại bẽ mặt ở Tứ kết Champions League mùa này khi thua 2-8 trước Bayern Munich. Trong hiệp 1, đội bóng của Đức đã dẫn trước Barca 4-1. Ở hiệp đấu thứ 2, Bayern Munich tiếp tục trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Barcelona.

Lionel Messi đã bất lực ở trận đấu này khi ngôi sao người Argentina không ghi được bàn thắng nào và phải nhìn Barcelona bị loại một cách đầy cay đắng.

Với việc bị loại khỏi Champions League, Barca lần đầu tiên có mùa giải trắng tay sau 12 năm. Trước đó, lần gần nhất mà đội bóng xứ Catalunya có một mùa giải trắng tay là mùa 2007/08.

Trận thua trên khiến Barcelona nhận nhiều chỉ trích của các CĐV trên mạng xã hội.

CĐV Lương Hải bình luận trên facebook: "Một tỉ số mà không thể phân tích hay nói gì được nữa. Vì nó đã quá ngoài sức tưởng tượng. Sẽ có 1 sự thay đổi lớn từ bộ lãnh đạo tới nhân sự của Barcelona. Giọt nước tràn ly cho 1 mùa giải đầy scandal tại Barcelona”.

CĐV Gia Huy bình luận: “Bayern Munich, đội bóng gắn với những ê chề nhục nhã nhất của Barca ở Champions League”.

CĐV Phan Đức Hùng bình luận: “Nếu đá 2 lượt trận chắc Barca được vào sách Guinness về số bàn thua”.

CĐV Nguyễn Minh Tân viết: “Có thực lực thua mới buồn. Không có thì sao phải buồn”.

Tài khoản @PatrickTimmons1 viết trên Twitter: “Bayern Munich là CLB tàn nhẫn nhất thế giới. Họ không hề thương xót đối thủ chút nào”.

“Barcelona trả hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ Coutinho, sau đó đẩy anh ta sang Bayern Munich theo dạng cho mượn. Giờ đây, Coutinho lại giúp Bayern Munich làm bẽ mặt Barcelona ở Champions League. Các CĐV Barcelona sẽ gây náo loạn ở ngoài Camp Nou mất”, tài khoản @RohithNair bình luận.

Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich viết trên Twitter sau trận đấu mà đội bóng của anh thắng 8-2 trước Barcelona: “Có những khoảnh khắc mà bạn đơn giản là không thể nói thành lời”.

“Tôi không còn gì để nói về trận đấu hôm nay. Tất cả những gì mà tôi có thể nói là: trận thua này thật đáng xấu hổ với CLB, ban lãnh đạo và các cầu thủ cũng như các CĐV chúng tôi. Nó chẳng khác nào một cú tát vào mặt chúng tôi. Tôi biết rằng Bayern Munich có thể thắng nhưng tỉ số như thế này thì thật không thể chấp nhận”, tài khoản @mustybashkano bình luận.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.