Truyền thông Nhật Bản nhận định về chiến thắng khó khăn của đội nhà trước tuyển Việt Nam

Nhiều tờ báo ở Nhật Bản ngày 12/11 nhận định đội nhà khá vất vả mới giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Pha lập công duy nhất đến từ chân sút Junya Ito.
Chú thích ảnh
Pha uy hiếp của đội tuyển Việt Nam trước khung thành đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đài phát thanh- truyền hình NHK đã dùng từ “nhọc nhằn” để miêu tả chiến thắng của đội nhà. Trong khi đó, trang Tokyo-Sports đi sâu phân tích vào những vấn đề của tuyển Nhật Bản. Bài viết trên trang này nhấn mạnh: “Sau bàn thắng vào lưới đối thủ yếu hơn, tuyển Nhật Bản đã lộ ra vấn đề là sự thiếu quyết đoán. Tiền vệ Asano và Furuhashi được tung vào sân ở giữa hiệp 2 nhưng cũng không thể giúp đội nhà ghi thêm bàn thắng nào và chỉ có thể bảo vệ tỉ số tối thiểu 1-0”. Tác giả bài viết cho rằng: “Những người hâm mộ đáng ra phải được chứng kiến trận đấu áp đảo về mặt tỷ số. Tuy nhiên, trước đối thủ không quá mạnh, Nhật Bản chỉ giành chiến thắng 1-0. Một cảm giác thật khó chấp nhận”.

Trang Yahoo! của Nhật Bản bình luận: “Chiến thắng này chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số với Nhật Bản. Đội bóng vẫn còn quá nhiều vấn đề. Chẳng hạn như khâu dàn xếp tấn công vẫn chưa thực sự ổn. Nó khiến cho Nhật Bản luôn gặp vấn đề trong khâu ghi bàn. Junya Ito có lẽ là cầu thủ uy hiếp khung thành của đội tuyển Việt Nam nhiều nhất. Còn lại, Minamino mờ nhạt trong cả trận đấu. Dấu ấn duy nhất của cầu thủ này chỉ là một đường kiến tạo thành bàn. Sau đó, Asano và Furuhashi cũng rất mờ nhạt...”.

Báo Asahi cũng chỉ ra vấn đề của Nhật Bản với bài viết: “Chiến thắng của Nhật Bản trước đội tuyển Việt Nam chỉ bằng dấu ấn cá nhân”. Bài báo phân tích tại sao Nhật Bản lại chơi thiếu thuyết phục trước Việt Nam. Theo đó, đội tuyển Nhật Bản tập trung quá gấp gáp trong đợt này nên họ thực sự gặp vấn đề trong khâu phối hợp. Không giống như cấp độ CLB, nơi các cầu thủ tập luyện hàng ngày với nhau, thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các cầu thủ không có điều kiện như vậy. Ngay cả cầu thủ Asano cũng thừa nhận rằng đội bóng chỉ tỏa sáng nhờ cá nhân. Dù sao, cũng có thể thông cảm được phần nào khi nhiều trụ cột của đội bóng chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. 

NHK có chung nhận định khi phân tích lý do ảnh hưởng đến phong độ của tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Theo NHK, địa điểm thi đấu là Việt Nam, nơi không có các chuyến bay thẳng từ châu Âu, vì thế nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài trong đó có đội trưởng Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu và Takumi Minamino phải đến Việt Nam trên một chuyến bay riêng do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản sắp xếp. Họ dự kiến sẽ đến vào sáng 9/11 và tham gia tập luyện với toàn đội. Tuy nhiên, do phải mất thời gian để tiếp nhiên liệu ở Nga, kế hoạch tới Việt Nam muộn hơn 10 tiếng so với dự định. Vì lý do này, tất cả 28 thành viên chỉ có thể tập cùng nhau trong buổi tập chính thức diễn ra một ngày trước trận đấu.

Ở lượt đấu tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình gặp đội bóng mạnh khác là Saudi Arabia. Trong khi đó, tuyển Nhật Bản sẽ hành quân đến Muscat đối đầu Oman. Cả 2 trận đấu đều diễn ra vào ngày 16/11.

Khánh Đan (TTXVN)

Dành cho bạn

Zverev lần đầu vô địch US Open. Ảnh: Eurosports

Zverev vô địch US Open 2026

Tay vợt người Đức Alexander Zverev (hạt giống số 1) đã dập tắt giấc mơ của người Mỹ khi đánh bại Ben Shelton (hạt giống số 8) trong trận chung kết US Open 2026 trên sân vận động mang tên huyền thoại Arthur Ashe. Đây là chiếc cúp Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp của tay vợt này.

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa: Khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026

Lúc 14 giờ ngày 14/9, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại bảng E ASIAD 20 với Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu bản lề với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bởi Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một suất vào tứ kết.

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland giúp Man City 'đánh sập' Old Trafford

Haaland tiếp tục trở thành “cơn ác mộng” khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City đánh bại Man United ở trận cầu tâm điểm vòng 4 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2026 - 2027 trên sân Old Trafford.