Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh viên tử nạn khi cứu 3 mẹ con

Ngày 8/2, em Hoàng Đức Hải đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông cứu được 3 mẹ con chị Lê Thị Loan khỏi đuối nước. Tuy nhiên, do bị kiệt sức và mất nhiệt, em Hải đã bị dòng nước cuốn trôi.

Chiều 9/2, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vì hành động dũng cảm cứu 3 mẹ con chị Lê Thị Loan, thường trú tại thôn Hòa Bình, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh viên tử nạn khi cứu 3 mẹ con ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thân nhân em Hải.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung đã động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương để ổn định cuộc sống. Đồng thời khẳng định, hành động dũng cảm cứu người gặp nạn và sự hy sinh thân mình của em Hoàng Đức Hải đã gây xúc động mạnh trong giới trẻ. Việc Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em là sự ghi nhận hành động đáng khâm phục của em. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ tuyên truyền sâu rộng trong các cơ sở Đoàn toàn tỉnh về tấm gương em Hải để các đoàn viên, thanh niên học tập, noi theo.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng quyết định trao Bằng khen cho hai cá nhân đã cùng em Hải tham gia quá trình cứu nạn là em Lê Bá Khánh - học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Hải Châu và em Lê Ngọc Vương - sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, cùng trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Như TTXVN đã đưa tin, lúc 12 giờ 30 phút ngày 8/2, chị Lê Thị Loan cùng hai con nhỏ ra sông Ghép thả cá chép sau khi cúng ông Công ông Táo. Do trượt chân nên cả ba mẹ con bị dòng nước cuốn ra giữa sông. Nghe tiếng kêu cứu, bất chấp dòng nước lạnh buốt đang dâng cao cuồn cuộn, em Hoàng Đức Hải cùng em Lê Bá Khánh và Lê Ngọc Vương đã dũng cảm nhảy xuống dòng sông cứu được 3 mẹ con chị Loan khỏi đuối nước. Tuy nhiên do bị kiệt sức và mất nhiệt, em Hải đã bị dòng nước cuốn trôi. Đến chiều cùng ngày lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới tìm được thi thể em Hải.

Được biết, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp tại Hà Nội. Hải vừa về quê ăn Tết với gia đình.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.