Truy điệu các liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Ngày 13/1, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ đón nhận và truy điệu hài cốt các liệt sỹ hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Tuyên Quang.
Tại buổi lễ, Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 và cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao 6 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào và tỉnh Tuyên Quang về quê hương Vĩnh Phúc an táng.
Truy điệu các liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào ảnh 1

Lễ đón nhận 6 hài cốt các liệt sỹ Vĩnh Phúc hy sinh tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn thân nhân các gia đình liệt sỹ phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, tiếp tục học tập, công tác tốt, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 129 nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ với hơn 10.000 mộ liệt sỹ đã được an táng, trong đó có hơn 4.000 mộ chưa rõ thông tin. Vĩnh Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo và phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tích cực tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ và mộ liệt sỹ để khớp nối thông tin, tiến hành báo tin về phần mộ liệt sỹ quê ở Vĩnh Phúc được an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước cho thân nhân các liệt sỹ. Đến nay, Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 67 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia và các địa phương trong nước; phát hiện và cất bốc 15 hài cốt liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ địa phương.
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.