Trung tâm cộng đồng người Do Thái ở Montreal bị tấn công bằng bom xăng

Theo hãng tin AFP, một trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở thành phố Montreal đã bị ném bom xăng vào sáng sớm 27/11, trong bối cảnh gia tăng làn sóng bài Do Thái tại Canada liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Cơ quan chức năng cho biết chai bom xăng đã được ném qua cửa trước của trung tâm trên ngay sau nửa đêm, làm vỡ cửa kính và phát nổ ngay tại tiền sảnh. Đám cháy đã thiêu trụi một phần tấm thảm của trung tâm này. 

Người đứng đầu Hội đồng Cộng đồng Do Thái ở Montreal Rabbi Saul Emanuel cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ tại trung tâm trên không có người và thiệt hại không lớn. Ông cảnh báo tình trạng gia tăng đáng quan ngại của chủ nghĩa bài Do Thái trên khắp thành phố do tác động tiêu cực của cuộc xung đột Hamas-Israel.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng chỉ trích mọi hành vi chống lại người Do Thái, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết để đẩy lùi làn sóng này.

Cảnh sát tại Montreal và thành phố Toronto, nơi có đông đảo người Do Thái sinh sống, đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ việc bài Do Thái trong thời gian gần đây. Đầu tháng này đã xảy ra các vụ tấn công nhằm vào 2 trường học và 1 giáo đường của người Do Thái đều ở Montreal, song không gây thương vong.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.