Trục vớt thành công quả bom do ngư dân phát hiện dưới đáy biển

Ngày 19/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng liên quan đã xử lý, di dời thành công 1 quả bom sót lại sau chiến tranh do ngư dân phát hiện trong lúc đánh cá trên biển.
Chú thích ảnh
Khu vực phát hiện quả bom được lực lượng chức năng thiết lập cảnh báo nguy hiểm và bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 13/2, Đồn Biên phòng Roòn tiếp nhận thông tin của ngư dân Ngô Mạnh Linh, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về việc phát hiện 1 quả bom dài khoảng 1,6m, đường kính 0,25m, nặng khoảng 227 kg, cách bờ khoảng 100m. Quả bom nằm dưới đáy biển, mực nước sâu khoảng 3m, thuộc vùng biển phía Đông Nam đảo Hòn Cỏ, khu vực biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Ngay khi nhận được tin báo, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Roòn đã điều động cán bộ và xuồng đến tiếp nhận, lập biên bản, thiết lập cảnh báo nguy hiểm và bảo vệ hiện trường; đồng thời thông báo cho lực lượng Quân sự địa phương và đơn vị liên quan để xử lý.

Theo cơ quan chức năng, quả bom được ngư dân phát hiện là loại bom MK-82 500LBS còn sót lại từ chiến tranh chống Mỹ.

Chú thích ảnh
Quả bom được ngư dân phát hiện là loại bom MK-82 500LBS còn sót lại từ chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/2, các lực lượng chức năng gồm: Lữ Đoàn 414 Quân khu IV, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Đông và Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp trục vớt thành công quả bom nói trên.

Sau đó, quả bom đã được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vận chuyển đi tiêu hủy đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.