Khi giai điệu thiêng liêng vang lên từ trái tim bạn trẻ
Tại trường Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), lễ khai giảng năm học mới diễn ra thật đặc biệt với nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm với các trường học trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc cùng thực hiện nghi thức này theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026.
Chị Nguyễn Kim Thoa lặng lẽ nhìn cô con gái nhỏ Nguyễn Như Quỳnh đang nghiêm trang trong hàng ngũ, cất cao tiếng hát. Chị Thoa chia sẻ, là người Việt Nam, ai cũng dâng trào niềm tự hào khi hát Quốc ca, nhưng hôm nay cảm xúc ấy thật đặc biệt. Lễ khai giảng diễn ra chỉ vài ngày sau Đại lễ Quốc khánh 2/9, không khí yêu nước vẫn còn rạo rực trong tâm hồn non nớt của các con. Nhìn con gái cùng hòa giọng với hàng triệu bạn bè trên cả nước qua cầu truyền hình, chị Thoa không giấu được sự xúc động. Đối với chị, không có hạnh phúc nào lớn hơn khi thấy các con được lớn lên, trưởng thành trong một môi trường học tập tốt, được nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị mà thiêng liêng như thế.
Với em Hoàng Ngân Khánh, học sinh lớp 2I Trường Tiểu học Nghĩa Tân, niềm vui thật trong trẻo và hồn nhiên. Đã bớt đi sự bỡ ngỡ của năm đầu tiên, Ngân Khánh thấy mình chững chạc hơn khi nhìn các bạn cùng lớp rụt rè. Em thấy rất vui và tự hào khi được cùng các bạn, các anh chị trên cả nước đồng thanh hát Quốc ca. Hình ảnh những anh chị học sinh xuất sắc được vinh danh trên cầu truyền hình đã thắp lên trong cô bé một ước mơ, em tự hứa sẽ học thật chăm chỉ để một ngày nào đó cũng được giỏi giang như thế.
Niềm xúc động ấy cũng được chia sẻ bởi em Trịnh Diệu Linh, nữ sinh lớp 12D6 Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội). Với Linh và các bạn đồng trang lứa, đây là lễ khai giảng cuối cùng của thời học sinh, một dấu mốc đầy bịn rịn và đáng nhớ. Khoảnh khắc được hòa giọng Quốc ca cùng cả nước đã biến buổi lễ cuối cùng này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Linh tâm sự: Giây phút ấy như một luồng sinh khí mạnh mẽ, tiếp thêm cho không chỉ riêng em mà tất cả các bạn học sinh lớp 12 thêm nhiều động lực và quyết tâm để bước vào năm học cuối cấp đầy thử thách, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho kỳ thi đại học sắp tới.
Nguồn cảm hứng thắp lửa cho thế hệ tương lai
Không chỉ học sinh, chính các thầy, cô giáo cũng hòa chung vào dòng cảm xúc đặc biệt này. Cô Phùng Đức Nghĩa, chủ nhiệm lớp 6A7 Trường THCS Thăng Long (Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ, cô và trò ai nấy đều vô cùng phấn khởi, hào hứng. Cô tự hào khi thấy học sinh toàn trường hát Quốc ca thật to, rõ ràng, dường như ngọn lửa yêu nước đang bùng cháy rực rỡ trong tim mỗi người. Với những giáo viên như cô, tinh thần “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” được duy trì bền vững chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nhân cách và thôi thúc các em nỗ lực học tập, rèn luyện.
Từ góc độ nhà quản lý, thầy Phan Dân, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long cũng có chung niềm phấn khởi. ThầyDân cho biết, năm nay nhà trường đã rất quyết tâm để đưa các em học sinh trở về dự lễ khai giảng trực tiếp sau một thời gian dài phải học tạm để xây dựng trường mới. Niềm vui ấy như được nhân lên khi lễ khai giảng diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập ngành giáo dục. Dù thời tiết không thuận lợi, nhà trường đã nỗ lực hết mình để đảm bảo các em có một buổi lễ thật tưng bừng, ý nghĩa.
Khoảnh khắc học sinh cùng cất cao tiếng hát Quốc ca không chỉ là một nghi lễ, mà đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của sự đoàn kết, một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho năm học mới. Giai điệu thiêng liêng ấy sẽ còn vang vọng mãi, thắp lên trong tim mỗi học trò ngọn lửa của tình yêu, niềm tự hào và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước.