Triều cường uy hiếp 30 căn nhà tại Phú Yên

Đêm 22 đến trưa 23/12, triều cường đã đánh sập 1 nhà và uy hiếp 29 nhà của người dân khu vực xóm Rớ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, khu phố 4, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đêm 22 đến trưa 23/12, triều cường đã đánh sập 1 nhà và uy hiếp 29 nhà của người dân khu vực xóm Rớ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, khu phố 4, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Triều cường uy hiếp 30 căn nhà tại Phú Yên ảnh 1

Cảnh hoang tàn sau triều cường tại xóm Rớ.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng chạy dọc ven biển qua khu vực xóm Rớ đến cảng cá Đông Tác đã bị triều cường "nuốt" với chiều dài hơn 200m, nhiều cột dây điện thoại bị ngã đổ, nhiều nhà dân nằm chơi vơi trên nền cát bị khoét rỗng. Anh Đào Tấn Chung cho biết: Từ tối 22/12, sóng lớn đã tràn qua tuyến kè tạm bằng rọ đá và khoét sâu vào khu dân cư. Nhà tôi bị sóng đánh sập một bên móng. Với sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng tỉnh, gia đình đang tháo dỡ mái tôn và di chuyển các vật dụng trong nhà đến nơi khác để tránh đợt triều cường tiếp. Nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực này cho biết thêm, triều cường tại khu vực xóm Rớ thường cao nhất vào khoảng 18 đến 23 giờ, có lúc sóng cao từ 4 đến 7m.

Triều cường uy hiếp 30 căn nhà tại Phú Yên ảnh 2

Bộ đội biên phòng nỗ lực giúp dân tháo dỡ nhà cửa.

Báo cáo của UBND phường Phú Đông cho thấy, triều cường khiến đường Đinh Tiên Hoàng bị hỏng nặng, nhiều đoạn bị xâm thực hoàn toàn, ăn sát vào nhà dân dài khoảng 155 mét. Toàn tuyến kè biển bị xói lở, sụt lún hư hỏng nặng. Các rọ đá bị hư hỏng toàn bộ trên phạm vi khoảng 220 mét.

Từ năm 2003 đến nay, năm nào người dân Xóm Rớ cũng bị triều cường uy hiếp. Đặc biệt trong năm 2014, nhiều đợt triều cường lớn liên tiếp đe doạ đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực này. Để tránh thiệt hại về người và của cho người dân, chính quyền phường Phú Đông và khu phố 6 đã vận động các gia đình di chuyển người già, phụ nữ, trẻ em và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Tin, ảnh: Vũ Xuân Triệu(TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.